Nó chập chững tuổi 30, chồng kém 3 tuổi,gia đình gia giáo ăn học đàng hoàng công việc tốt xinh đẹp vừa đủ, 5 năm sau hôn nhân với 2 đứa con cái còn lại Là niềm tin vỡ vụn, mất đi công việc yêu thích, xa bố mẹ quê hương cả ngàn cây sỐ với ngỪoi chồng trốn nợ bỏ quê,khi con gái đầu được 6 tháng nó phát hiện Chồng lưu trong điện thoại ngỪoi con gái khác và vk yêu mà k phải nó,cơn điên của ng đàn bà hết lòng vì chồng dịu dần theo nắm tháng,rồi maU thuẫn mẹ chồng nàng dâu gột ngạT, đứa thứ 2 ra đời với dăm ba lần trả Nợ cờ bạc..... nó vẫn ổn, vãn yêu cHồng và hi sinh vì con... vẫn nhìn những điểm tốt của chồng đe cố gắng và an yên!!!           Chỉ còn 1 tháng nữa là tết, nó sau những ngày tháng vất vả chấp nhạn đi làm công nhÂn lầm tất cả mọi việc để có tiền để không bị pHụ thuộc thì nó cũng xin được 1coNg việc mới nhàn hạ hƠn, lương cao hơn , CHồng nó đi đánh bài cả nửa tháng trời không về nhà , không đi làm, không liên lạc được , nó nhắn cả trăm cái tin, đang thép có ngọt ngào có .... Tất cả im lặng và không trả lời .... chồng nó về ! Nói nợ mấy chục triệu... nó gào lên...vì người lầm người phá.... chồng nó đi Tiếp ... mấy ngày sau nó chột dạ, mở tủ,,, con lợn tiết kiểm chòng nói không bao giờ động tới !! Nó giật cánh tủ ra dễ dàng,,, mừng thầm vẫn còn tiền,,, nó đập ra còn 35.000d , hụt hẫng đáng ra phải là 15.000.000 nó không còn khóc nổi