Em 21 tuổi,đã có dặm ngõ rồi nhưng do em quyết định vội vàng quá, chưa suy nghĩ kĩ đã đồng ý cho nhà trai qua dặm ngõ. Đây là 1 người em không yêu nhưng vì 1 vài lý do và vì cái tôi của em quá lớn nên em đã đồng ý.     Thời gian trước em có yêu 1 người cùng tuổi em nhưng gia đình anh ấy không đồng ý vì tuổi anh ấy còn quá trẻ để lập gia đình. Dì ruột của anh ấy còn nói thẳng với mẹ anh rằng không được cho anh ấy yêu em. Cuối cùng anh ấy và em chia tay.


    Em có vấn đề gì đâu mà dì anh ấy lại nói như thế. Em muốn cho họ thấy em cũng như ai và muốn họ thấy em không thua họ.


      Vì vậy nên em đồng ý yêu 1 người mà em không hề có tình cảm. Anh ấy sinh năm 87, hơn em 10 tuổi nhưng đầu tiên lại nói dối là 91. Chuyện này sau khi dặm ngõ xong em mới biết được qua 1 người khác.


     Bây giờ em hối hận vì tính cách cả 2 không hợp nhau và em biết anh ấy đã nói dối mình. Và sau 1 thời gian cố gắng mở lòng mình ra nhưng em vẫn không có cảm xúc yêu với họ.


  Em muốn trả lễ lại nhưng gia đình ngăn cản vì có dặm ngõ rồi nên bây giờ trả lại thì khó nhìn mặt làng xóm và họ hàng 2 bên. Và nói con gái trả lại lễ sau này khó lấy được chồng. Bây giờ em rất áp lực và mệt mỏi, mọi người cho em xin 1 lời khuyên ạ.