Hôm qua đọc Tuổi Trẻ, thấy một bài cũng hay. Định hỏi thêm ý kiến của các mẹ, các em xem thế nào.


Bài đó đây: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/yeuvasong/414781/index.html


Đám cưới như... phim!


Không phải phim ta mà là phim... Tây - những bộ phim tình cảm sâu sắc với những đám cưới lãng mạn nhưng giản dị.


Những đám cưới từ phim ấy đã đi vào đời sống giới trẻ Việt như những tín hiệu tích cực về một kiểu đám cưới hiện đại và đơn giản.



Bài viết về một phong cách tổ chức đám cưới mới và hiện đại, nói nôm na theo phong cách phương Tây ấy. Thấy cũng hay và thú vị. Cũng đã từng đi dự đám cưới, ngán ngẩm với việc đến, đưa thiệp mừng, ký tên, vào bàn ngồi, cụng ly cốp cốp vài cái trong lúc chờ, mất vài chục phút xem lễ, ăn và cụng ly cốp cốp trong lúc ăn, xong về... :Straightf:


Cũng khá thích phong cách mới này. Nếu xét về bản thân và gia đình thì có vẻ ko có gì trở ngại. Tuy nhiên, một nửa vấn đề còn lại vẫn nằm ở phía gia đình ... đối phương. Và dù sao thì với những ai có mối quan hệ làm ăn rộng rãi, tổ chức cưới theo nghi thức cũ vẫn tốt hơn vì có nhiều khả năng... lời hơn... :Laughing:


Còn các mẹ và các em thì seo?... :Battin ey: