Các chị ơi, giúp em. Em đang khó nghĩ quá không biết phải làm thế nào bây giờ. Người yêu cũ của chồng em mời cưới. Em chưa gặp mặt cô ấy bao giờ, em chỉ biết cô ấy qua lời kể của chồng em. Thấy bảo là cô ấy cũng cao ráo sáng sủa và xinh xắn. Điều đáng nói là khi bọn em cưới có mời nhưng cô ấy không tới, chỉ nhờ bạn đến mừng hộ. Bây giờ em đang không biết phải làm thế nào? Các chị ơi, em có nên cùng chồng tới dự đám cưới không hay để chồng em đi một mình, hay bọn em sẽ cùng đến mừng quà rồi về không ăn uống gì cả. Hay là em sẽ hỏi chồng em xem anh ấy muốn thế nào thì sẽ làm theo thế. Không biết có phải em tinh ý quá không mà hôm qua lúc về khi nhìn thấy thiếp mời thái độ của anh ấy không được tự nhiên lắm. Chồng em yêu cô ấy khi còn đang là sinh viên. Mối tình ấy chắc cũng chỉ được gần 1 năm rồi kết thúc. Chồng em nói cô ấy quá tham vọng, không dịu dàng và anh ấy thấy không hợp nên chia tay. Em không biết có đúng vậy không. Em cũng không biết có nên đi đám cưới không vì em đẻ xong còn đang béo, xấu xí thế này đến đứng cạnh một cô xinh đẹp lại đang là cô dâu, chồng em lại so sánh lại nghĩ ngợi lung tung thì sao ? Em không biết phải làm thế nào? Hãy cho em một lời khuyên với các chị ơi. Em phải làm gì để chồng em phải tâm phục khẩu phục đây? :-?