Cho e hỏi chút các bạn ơi, e và ck e cùng tuổi (1992) lấy nhau hôm 4/11 (âm lịch) ăn hỏi hôm 2/11 (âm lịch)


mà hôm trước lúc cưới thì e cũng bị mẹ phản đối vì là lấy xa, và a ấy bằng tuổi - chưa biết lo nghĩ chuyện gia đình và sau này e sinh e bé thì sẽ già đi. Nhưng sau đó các bác nói thì mẹ e cũng cho cưới, hôm ăn hỏi diễn ra bình thường. Trước hôm cưới (3/11) tối đó e trai e bị tai nạn ( may sao chỉ gẫy tay ạ ) coi như đám cưới của e rơi vào tình trạng khóc lóc vì trước đó chưa biết tình hình e trai e thế nào, và rất buồn. Sáng hôm sau đón dâu diễn ra bình thường nhưng kiểu e cũng bị tủi thân vì đám cưới mình xảy ra chuyện như vậy, e trai lại k có kiểu ảnh nào kỉ niệm với chị, e khóc
:((:((:((
. Mà mẹ e từ tối ngất lên ngất xuống, từ tối chả được nhìn thấy e trai e đâm ra cũng buồn, đám cưới nhìn mặt k được vui. Rồi mọi chuyện cũng qua


Nhưng hôm nay e nghe 1 chị bảo có phải rằng e và ck e k hợp nhau, khắc nhau gì đó, or là ngày cưới k đẹp lên e trai e phải bị thế đỡ thay cho tụi e k ạ.


Từ lúc lấy nhau công việc của 2 đứa cũng không được mát mái cho lắm, gặp nhiều chuyện, công việc cũng k ổn định. Có phải chăng chỉ hợp yêu không hợp khiếp vợ chồng ạ


anh, chị, em cho e chút kinh nghiệm với ạ
:)