Cuộc sống mỗi người là một tiểu vũ trụ. Đa dạng, phong phú và đầy màu sắc, tất cả tạo nên đại thế giới bao la rộng lớn.
Cuộc sống của mình rất giản dị, khá bình yên và có phần nhàm chán. Không sôi nổi như những bạn khác, mình khá trầm. Lắm lúc cười toe toét, hành động khác thường tí là bạn bè lạ quánh một dấu hỏi thật to "Hôm nay mày sao thế?" Mình thích quan sát, khi cần mới nói, còn chủ yếu là lắng nghe.
Nghe nhiều đến nỗi, có một thời gian, mình chỉ thích nghe nhạc không lời để đỡ phải suy nghĩ.
Nhưng nhìn đi nhìn lại mình vẫn thấy vũ trụ của mình ươm đầy màu sắc được tô vẽ bởi mỗi người bạn, gia đình và chính bản thân mình. Sống là tương tác, nếu o thì bức tranh của mình độc màu, vũ trụ lạnh buốt và vô vị.
Nhiều lúc muốn thay đổi nhưng không biết phải thay đổi thế nào. Mọi thứ đã ăn sâu vào bản thân. Bản tính khó dời, không thể biến hóa trong ngày một ngày hai được.