Hứa với đứa em gái đi Đầm Sen từ mãi năm ngoái mà chưa thực hiện được. Nó nghĩ Đầm Sen chán thí mồ, chẳng có gì mới mẻ cả.
Mấy hôm rồi lang thang trên Nét, nó đã phát hiện ra một khu vui chơi ở Đồng Nai chẳng mới lắm nhưng lần đầu nó biết đến : Vườn Xoài. Ở đây có đủ trò chơi luôn, cắm trại nè, hồ bơi nè, đặc biệt là có trượt cỏ và cưỡi đà điểu mà nó chưa hay là không thấy ở các khu vui chơi gần nhà. Phải lên kế hoạch thôi vì em gái sắp về rồi.
Nó hồ hởi tính toán mọi thứ liên quan đến chuyến đi. Mọi thứ ở VX đều được niêm yết giá công khai trên website. Như vậy chỉ còn tiền xe là mắc nhất thôi. Ok, xe hỏi giá chỉ có 1,2 triệu đồng từ Q10 đi Vườn Xoài, cộng hết các trò chơi thì mỗi người tầm 300k là ổn rồi. Nó bắt đầu thông báo cho mấy đứa em khác biết và lên danh sách. Xui thiệt, một đứa đi công tác Hà Nội, còn một đứa thì vừa có baby không đi được. Danh sách tạm tính từ 10 người nay chỉ còn 8 người. Ai dè ngay trước hôm xuất phát có thêm 3 người đi nữa. Ổn rồi, lên đường thôi
Sáng hôm nay ngày 19/12/2013, xe bon bon đi tới Vườn Xoài, ai cũng háo hức vì tưởng tượng cảnh nhóc Huy cưỡi đà điểu. Chắc đà điểu gãy chân quá vì tên nhóc này cao tới 1m97 và nặng 115 kg lận mà không biết liệu người ta có cho nó cưỡi không nữa ?
Khu du lịch thật yên tĩnh do hôm nay là ngày thường. Cả nhà ôm theo mấy thùng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn và đi tìm căn chòi thích hợp để dừng chân. Đây rồi, căn chòi lớn ngay sát bờ hồ và có cả toa lét kế bên nữa. Chòi lớn này 200k nhé nhà mình ơi. Người lớn thì soạn đồ còn bọn nhóc thì lo tạo kiểu chụp hình vì xung quanh toàn cây xanh và cảnh đẹp. Tí Nị thì tạo kiểu với mấy con kiki của VX. Tí Đô thì tự sướng một mình. Bé Hân thì tót lên cái xích đu hình quả trứng, cu Tin thì lon ton ra sát mép chòi để xem cá chép. Mẹ nó thì lo nướng đồ ăn trong khi Pon nằm ngủ trên sàn. Ai nấy tự lo việc mình nhé, đói thì tự lấy đồ ăn tại “nhà hàng”. Thực đơn bao gồm : cánh gà, xúc xích, tôm, mực và bánh mì. Tổng thiệt hại là 875k cho đồ ăn, lò nướng thì mướn hết 150k.
1h rồi, đi cưỡi đà điểu thôi.
Woa, con đà điểu cao quá nhưng nhóc Huy không chơi được rồi vì quá số kg. Thế là 2 trai, 2 gái xung phong chơi. Vé có 15k/người thôi. Con đà điểu khó chịu thật. Tí Đô leo lên là nó chạy ngay, chưa được ½ đoạn đường là bị té rồi. Nị thì hay hơn nhiều nhưng lại khi quay trở về thì bị nó làm rơi xuống. 2 đứa con gái sợ quá, chỉ leo lên tạo kiểu thôi chứ không dám cho đà điểu chạy. Xong hết chưa, đi trượt cỏ cho Huy nó chơi nữa nè.
Từ trên đồi cỏ nhìn xuống thật đẹp. Giày trượt hiện không có, chúng ta trượt máng vậy. Giá vé là 10k/máng 2 người. Mỗi người một máng trượt nhé. Xuất phát.
Hihi, chúng nó ngã lăn quay khi xuống dốc. Tên nhóc Huy thì cứ ngồi trên máng mà rướn người bằng cọng dây. Nó mập thế mà làm sao lăn bánh nổi chứ ! Mọi người cười rần. Sao thế ? Cu Tin văng ra khỏi máng và mếu máo khóc. Chơi nữa không con ? – ba nó hỏi. Nín khóc ngay lập tức và leo lên xe. Con nít giờ ghê thiệt. Anh em nhà Đô lại té lăn cù mèo luôn rồi. Không thể nhịn cười được với đám nhóc này.
Về tới chòi ai nấy đều đói bụng, mâm thức ăn khi nãy còn đầy mà trong chốc lát đã hết veo. Đi coi hồ bơi có chơi được không ? Uổng quá, hồ bơi đang sửa chữa.
Vâỵ thì về thôi, dù thiếu hồ bơi trong kế hoạch nhưng chuyến đi quá vui, quá rẻ cho 11 người lớn và 2 đứa nhóc. Hẹn gặp lại, Vườn Xoài ơi !