Cưới 6 tháng - cuộc sống bế tắc. Mong các chị cho lời khuyên
Em là thành viên mới, hôm nay muốn viết đôi dòng để xin lời khuyên của các chị.
Em mới cưới chồng được hơn 6 tháng nhưng thấy cuộc sống gia đình nhiều bế tắc quá. Mặc dù chúng em có tới hơn 2 năm tìm hiểu rồi mới quyết định đi tới đám cưới nhưng 6 tháng vừa qua, cảm giác của em về cuộc sống vợ chồng rất tệ. E đang rất hoang mang các chị ạ.
Thứ nhất là vấn đề ăn uống. Vì chồng e là con trai phố cổ, mẹ chồng e nấu ăn thì rất ngon và cẩn thận, ai cũng phải công nhận, nên chồng e cũng quen ăn ngon từ bé. Hồi còn yêu nhau a ấy cũng hay dẫn e đi ăn ở những hàng ăn phố cổ rất ngon, nhưng giờ thì không, và nói rằng đã cho đi ăn ngon rồi, giờ phải nấu ngon để chồng ăn. Vợ nấu ngon để chồng ăn thì e đồng ý là nên thế, nhưng có chị nào, vợ nấu gì chồng cũng đứng đằng sau chỉ trỏ quát nạt, săm soi từng tí như mẹ chồng không (hai vc e sống riêng, k sống cùng bm chồng). E nhỡ làm rơi mảnh vỏ trứng vào bát trứng hoặc nhỡ va cái bát vào cái đĩa cũng bị lườm rồi quát, e ức chế k thể tả, cảm giác như đg đứng cạnh 1 bà mẹ chồng nanh nọc, trong khi mẹ chồng e thì ko thế. Mà trò đời, càng căng thẳng thì càng dễ sai sót.
E đi làm và đi học về ngày nào cũng là 9 rưỡi tối mà vẫn cố gắng nấu đủ cơm dẻo, canh, 1 rau 1 mặn mà không hôm nào chồng e ngồi ăn mà không nhăn nhó. Lúc thì sai e đi lấy cái nọ cái kia lúc thì chê bai cái nọ cái kia thiếu vị. Hôm đầy đủ tươm tất ko chê dc cái gì thì soi e gặm thịt gà ko sạch rồi quát em ầm ầm. E nấu nướng rồi dọn dẹp tuyệt nhiên ko giúp e gì mà luôn đòi hỏi như khách hàng với nhà bếp làm e rất buồn, thấy rất thiếu chia sẻ và tôn trọng.
Cái thứ hai là chuyện đăng ký kết hôn. Mặc dù đã cưới 6 tháng nhưng giờ hai vc e vẫn chưa đăng ký. E giục tới hai lần nhưng lần nào chồng e cũng kiếm cớ để k làm. Lúc thì đăng ký sau, lúc lại bao h bầu thì đăng ký (vc e kế hoạch do phải chờ sau tiêm rubella và thuỷ đậu, tổng 6 tháng). E thắc mắc thế lâu k bầu thì k đăng ký à, thì chồng e bảo cái đó tính sau. E thì e k nghĩ thủ tục quá quan trọng nhưng hình như cho thấy chồng e k nghiêm túc trg chuyện này. Nói thêm là chồng e mua trả góp 1 căn chung cư 3 tỷ trc khi cưới, cuối năm nay nhận nhà, 90% là đi vay (ngân hàng và vay ng nhà). Nhiều lúc e nghĩ hay là chồng e sợ đky rồi đến lúc nhận nhà lại phải chia nửa cho e sau này nếu có chia tay chăng? Kể cả giờ e k góp dc tiền nhưng chẳng lẽ sau này trả nợ e k phải có 1 phần trách nhiệm. Của chồng công vợ (mà a ý còn đang bảo e rút stk của mẹ đẻ e cho trc cưới >50 tr để đóng 1 phần tiền nhà, k đáng bn so với tiền nhà nhưng là tất cả những gì e có bây h), e k hiểu tóm lại chồng e nghĩ gì hay mưu toan gì nữa.
Cái thứ ba, e cũng hơi ngại nói ra, nhưng đó là vấn đề tình dục. Ngoài tuần trăng mật thì hầu như chưa bao h chồng e chủ động. Nếu k phải e chủ động thì chắc bọn e như hai đứa bạn ngủ chung giường mất. 1 tuần chẳng dc tới 1 lần. E mới thả dc 1 tháng nay, ai cũng giục, mẹ chồng cg giục có con. Mà e ấm ức lắm, chẳng nhẽ e hét lên con mẹ ko thèm đụng vào con thì con làm sao có bầu được :( hic e cũng phải nói thêm là ko có thì thôi chứ nhập cuộc rồi thì vch e cg bình thường, chồng e béo quá nên cg hơi yếu, lần nào cg nhanh nên e cũng k thấy mình dc thoả mãn lắm. Nhưng dù sao có vẫn hơn là anh ý k thèm đụng vào ng em.
Nhiều lúc thấy các chị khoe ảnh chồng chủ động ôm hôn vợ, hoặc chỉ cần cầm tay vợ trên fb mà e ứa nước mắt, tủi thân lắm. Ko cần phải phô trương, chỉ cần có ánh nhìn âu yếm với vợ mà cũng gần như chưa bao giờ có.
E ko muốn bố mẹ e buồn vì mẹ e đau yếu liên miên nên k dám bộc lộ gì. Bố mẹ e dường như cũng đoán dc gì đó vì thấy e cưới xong cứ gầy rộc đi và buồn buồn nhưng e k dám nói gì cả, sợ bố mẹ lo lắng.
Giờ e thấy mệt mỏi và bất lực, cứ mỗi ngày đi làm đi học về mệt nhoài, nhìn thấy bao nhiêu công việc, bao nhiêu trách nhiệm và không có yêu thương thông cảm. Giờ chưa có con còn thế, có con chắc e k khác gì mẹ đơn thân mất. E k biết nên làm gì nữa các chị ạ, chẳng nhẽ chấm dứt, có chia tay thật e cg k dám nói với bố mẹ e, chắc mẹ e k chịu nổi.