Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân:


" Ta là ai? Ai là ta? Chết đi ta lại là ai? Chết đi ta sẽ về đâu? Chết là hết sao?".


Phần lớn sẽ chẳng ai hỏi bản thân mình như vậy, cũng có thể bạn còn nghĩ tôi liệu có bình thường hay không nữa nhỉ?


- Tại sao trên thế giới này lại có người tốt kẻ xấu, người xấu kẻ đẹp, mỗi người một tính cách, sở thích, cuộc sống, số mệnh ?


- Trả lời: Tất cả là " nghiệp", vốn con người không phải chỉ có riêng kiếp này, mà có vô lượng kiếp về trước, vì trong những đời trước bạn đã gây ra tội ác, tạo nghiệp dữ, nên kiếp này bạn sinh ra mang thân này - với bề ngoài, tính cách, lối sống từ nghiệp mà ra, nhiều kiếp về trước chúng ta trải qua hết các thân như : trời, quỷ, atula, người, súc sanh, địa ngục.


- Vậy tại sao con người lại không nhớ được tiền kiếp của mình?


- Trả lời: Bởi vì con người bị những tham lam dục vọng ham muốn oán thù che lấp hết chân tâm của mình, cũng như 1 cốc nước có hòn đá dưới đáy, bạn đổ từng màu sắc xanh đỏ tím vàng ... vào cốc, vậy bạn còn thấy hòn đá được sao? Trừ khi bạn làm cho cốc nước đó trong chở lại, hay chính là " tâm không tạp niệm- vô cầu buông xả tự tại".


- Vậy lấy cái gì chứng minh con người có vô lượng kiếp, tôi không nhìn thấy, tôi không tin, tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi thấy, tai tôi nghe?


- Trả lời: Con người ta hay ỷ vào tận mắt thấy tận tai nghe mới tin, nhưng mắt bạn có đủ thần thông để nhìn thấy mọi thứ không? Ví dụ đơn giản thôi, khi nào bạn thấy mặt trời? Có người sẽ nói là ban ngày. Vậy tôi lại hỏi bạn, vậy ban đêm mặt trời không có hay sao, vậy mặt trời biến đi đâu?. Không hề, mặt trời vẫn ở đó, chẳng qua quỹ đạo trái đất chia ra ngày và đêm, nên chúng ta không nhìn thấy được mặt trời, cũng như những ngày nhiều mây, mặt trời bị che khuất, mắt ta chẳng thấy, vậy bạn vẫn tin vào mắt của bạn sao?. Ồ, có những thứ bạn cứ nói không tin, nhưng dù bạn có nói đến bao nhiêu lần không tin, thì sự thật nó vẫn tồn tại, chẳng qua bạn cố gắng phủ nhận mà thôi.


- Trong Phật Pháp có thể giải thích, có thể trả lời mọi câu hỏi mà khoa học không bao giờ trả lời được, bạn tin có ma không? Vậy ma là gì? Ma ở đâu? Vì sao ma xuất hiện?. Bạn có bao giờ ngồi ngẫm về cuộc sống bản thân không? Bạn biết trước khi nào bạn chết không? Bạn biết trước những việc sắp xảy ra không?


- Trả lời: Không thể, vì bạn không có thần thông, bạn cứ luôn cho cuộc sống này là thật, vậy định nghĩa chữ " thật" của bạn là gì?. Thật có nghĩa là bạn có thể chạm vào được, bạn nhìn thấy được nó, và bạn có thể điều khiển được nó. Vậy bạn thấy bạn điều khiển được thời gian, sự việc, cuộc sống của bạn không?. Nào có, bạn chỉ đang như 1 kẻ mịt mờ đi trong con đường đầy sương mù không biết phía trước là đâu, vậy bạn còn nghĩ nó là thật sao ?


- ( Cuộc sống vốn là bể khổ - hết khổ là qua đời )


- Phần sau tôi sẽ nói đến vấn đề " những gì là khổ", mong các bạn ủng hộ nhé, cám ơn các bạn. À, tôi có cách giúp bạn giàu có, sống lâu, xinh đẹp, trẻ mãi, trút bỏ đau khổ, luôn vui vẻ đó._ Giác An_