Gần đây mình đi đến nhiều nơi, gặp nhiều người đều nghe thấy, nhìn thấy những câu, những chuyện đại loại như: "Ôi số tớ khổ quá", "Sao mà đời mình nhục thế", rồi stress, mệt mỏi đủ cả... v..v... Vào đến webtretho cũng nhìn thấy đa số các tiêu đề đều mang nội dung tiêu cực. Người thì buồn bã đau khổ về tình yêu, người thì về công việc, rồi kém may mắn cái này cái kia, phản bội, lừa dối,... các hoàn cảnh rất éo le. Đương nhiên không phải tất cả đều tiêu cực, vẫn có rất nhiều mẹ/bạn chia sẻ những niềm vui nho nhỏ trong cs, nhưng phần đông là tiêu cực.
Vì thế, nhiều lúc mình băn khoăn tự hỏi: Liệu cuộc sống có đến nỗi tệ thế không?
Cá nhân mình tự thấy bản thân là người may mắn, và rằng cuộc đời đang đối xử tốt với mình. Nhiều khi, cảm giác may mắn và hạnh phúc của mỗi người có thể đến từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chẳng hạn như thấy hạnh phúc vì đi học / làm về đã có mẹ nấu cơm nóng sốt sẵn sàng, chỉ chờ rửa tay là được ăn ngon ngay. Hay may mắn vì có đứa bạn thân tốt và quan tâm đến mình như thế... Hay thậm chí có được 1 sức khỏe tốt, không đau ốm gì cũng là một may mắn không ngờ... vân vân và vân vân.
Vậy nên mình lập ra topic này để mọi người cùng nhau chia sẻ những điều hạnh phúc, may mắn nho nhỏ trong cuộc sống của mình, để thấy thật ra cuộc sống cũng vui vẻ, tươi đẹp và ưu đãi mình nhiều thứ đấy chứ...
Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của mọi người :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc sống tươi...
Tớ là người lạc quan, và cũng là người may mắn hơn bạn bè cùng lứa.
Dù có những lúc mọi việc k như ý muốn, nhưng...