Cuộc sống của tôi ngày càng tệ hại .

Tôi là đứa thấp bé, còi cọc, gia đình nghèo, suốt ngày lục đục. Tôi luôn tự ti suốt 3 năm cấp 3. Vào đại học tôi tự tin hơn chút, đã biết ăn diện và hòa đồng hơn. Ra trường tôi quen 1 người làm chủ 1 trung tâm gia sư. Lúc này là lúc xinh đẹp trẻ trung v hồn nhiên nhất của tôi. Nhưng không ngờ nó là 1 thằng khốn nạn, đã lừa đi đời con gái của tôi. Tôi đau khổ uống thuốc chuột để chết. Nhưng bị người nhà phát hiện kịp. Sau đó tôi cũng gặp vài người, nhưng toàn là thằng đểu,chỉ muốn lợi dụng mà thôi. Năm nay tôi đã 33 tuổi. Cũng là quá ế đối với việt mình. Nhưng tôi luôn tin sẽ tìm được 1 nửa thật sự của mình chứ không chịu lấy bừa lấy phứa. Rồi tôi gặp 1 người hơn tôi 1 tuổi. Thấy anh ta tốt, hiền,công việc vất vả, phải đi ở trọ, thiếu thốn tình cảm, thấy thương, rồi rung động. Cũng nghĩ cả 2 đã lớn tuổi, đều phải nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi đã không ngần ngại mà đi quá giới hạn. Nhưng chỉ 1 lần duy nhất, tôi thấy anh ta nhạt nhẽo với tôi dần. Tôi hỏi lí do, rồi yêu cầu chia tay. Anh ta không đồng ý, nói yêu tôi. Sau đó hỏi vay tiền tôi. Tôi cũng sốc nổi, cho rằng anh ta đang lợi dụng mình. Chia tay ngay lập tức. Hôm đầu thì anh ta còn gọi điện giải thích là chỉ đùa tôi thôi. Nhưng sau đó cũng chả thèm nói thêm gì nữa. Lí trí cho tôi biết, lại gặp 1 thằng khốn nạn. Nhưng điều làm tôi đau khổ tuyệt vọng nhất, là tôi tự thấy mình là đứa sống tử tế, biết đối nhân xử, luôn chân thành, cũng có học hành, nghề nghiệp,nhỏ người, nhưng ưa nhìn. Tôi đã sai ở đâu, sai cái gì, tại sao lại gặp toàn thằng đểu, tại sao lại đối xử với tôi thế. Tôi hoàn toàn mất tự tin vào bản thân. Chắc tình yêu là thứ quá xa xỉ với tôi. Tiếp đến, bố tôi lại xỉ vả tôi, lôi cả chuyện ngày xưa bị lừa rồi tự tử ra để xỉ vả. công việc thi càng ngày khó khăn. Lương thấp và chuẩn bị cắt giảm hợp đồng. 33 tuổi không chồng con, không tiền bạc. Bây giờ mà thất nghiệp nữa thì tôi không biết sống sao. Nghề của tôi rất khó xin việc. Tôi muốn chết đi, nhưng khó quá. Tôi đi định đi tu mọi người ạ. Cho quên hết đau khổ . Xin mọi người góp ý cho tôi