Con người luôn có những tham vọng và khát vọng, đặc biệt là danh lợi và tiền bạc. Có và lại muốn có nhiều hơn! Có nhiều người hỏi tiền bao nhiêu là đủ, kiếm đến bao giờ thì con người mới có thể thỏa mãn? Thật ra là không thể!


Gần như rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ chúng tôi cảm thấy không thể đủ tiền để tiêu. Tôi và bạn tôi cũng vậy! Chúng tôi đi làm ngày 8 tiếng tại công ty, về đến nhà còn phải làm thêm content, mỗi tháng cũng kiếm được hơn 20 củ nhưng vẫn không đủ tiêu.


Kiếm 20 củ lại muốn kiếm nhiều hơn nữa và thế là lại phải kiếm thêm việc để làm để có tiền, nhưng vẫn không đủ. Nhiều lúc tôi tự hỏi phải kiếm bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu công việc thì mới đủ tiền cho tôi tiêu đây, bản chất tôi không phải là người tiêu tiền vào những thứ mỹ phẩm hay đồ hiệu.


Nhưng, tôi đang làm công việc liên quan đến cảm xúc và ý tưởng rất nhiều, công việc đòi hỏi tôi không thể cạn những sáng kiến, không được cập nhập chậm trễ những trào lưu. Vì tính chất công việc, quần áo tôi mặc cũng phải theo trào lưu nhưng cũng không được phép không phù hợp với môi trường công sở, kể cả mặc lại những bộ quần áo cũng là những điều khó khăn.


Ngày ngày đi làm phải suy nghĩ nên phối đồ, trang điểm phụ kiện như thế nào để phù hợp. Đến cả ốp lưng mà tôi còn phải để ý nữa chứ, nhiều khi tôi tự hỏi tại sao mình lại phải khổ đến thế này. Đến cả tự do ăn mặc, hay thoải mái dùng đồ rẻ tiền cũng không được.

hình ảnh

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại! Vì đây là công việc cho tôi nhiều tiền, và hơn hết không có sự hi sinh thì làm gì có tiền, mà nói thẳng ra thì đi làm kiếm tiền thì có tiền chúng ta phải tiêu chứ. Làm cực khổ như vậy cuối tháng cũng nên thưởng cho mình những cuộc mua sắm, thỏa mãn chính mình và hơn hết là để đẹp hơn những cô gái khác.


Với môi trường làm việc của tôi là tôi muốn cho các cô gái ghét tôi phải ngắm tôi, tôi càng đẹp họ càng tức thì tôi lại càng thích. Và cứ thế cứ đi một vòng kiếm tiền, tiêu tiền mặc dù rất mệt, không thích đồ hiệu nhưng vì bực bội cái ánh nhìn của những bà cô công sở mà tôi phải tiêu tiền như thế.


Nhiều lúc tôi cũng thấy mình dở hơi nhưng mà không thể không như thế được. Cuối cùng cũng không biết mình kiếm tiền để làm gì, cũng không biết những cuộc tiêu xài của mình là vì lý do gì cụ thể nhưng mà phải có tiền và thật nhiều tiền thì mới cảm thấy hạnh phúc được. Nếu tháng nào bị hụt tiền tôi cảm thấy stress kinh khủng. Vì thế tôi vẫn lựa chọn làm đêm làm ngày cũng được chỉ cần có nhiều tiền và kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.


Đến cuối cùng thì bao lâu suy nghĩ nát óc tôi vẫn không có câu trả lời cho chính mình, tiền phải kiếm bao nhiêu mới gọi là đủ bây giờ, thôi thì cứ kiếm và kiếm thật nhiều thôi.