Cuộc sống không như mong đợi..các mẹ thông thái giúp em
Cuộc hôn nhân của mình sắp tròn 5 năm, chỉ còn hơn 1 tháng nữa.
Nửa thập kỷ sống trong hôn nhân vui có, buồn có..nhưng vui ít hơn buồn. Có một câu con trai tinh nghịch được hai tuổi rưỡi và bao câu chuyện vây quanh
Em xin được tâm sự chuyện nhà em, câu chuyện chưa có kết thúc và không biết sẽ dẫn đến đâu
Trên chuyến xe định mệnh những ngày giáp Tết về miền Trung xa xôi cách đây 6 năm, e gặp AX, cũng là đồng hương, những trò chuyện được bắt đầu, những tin nhắn và e chấp nhận yêu nhau trong vòng chưa tới nửa tháng. Không hiểu sao lúc đó dễ dãi thế trong ki 22 năm ko thèm yêu ai. Đó là mối tình đầu của e, đứa sinh viên vừa mới ra trường, 23 tuồi chưa yêu lần nào, trong trắng và ngây thơ, sure 100%, cũng chính vậy mà e đã bồng bột, non nớt và mộng mơ...em đã chấp nhận "chống lầy" sau 9 tháng kể từ ngày gặp nhau.
Phải nói thêm là trong 9 tháng này hai bọn mình cùng sống và làm việc tại HCM nên thường xuyên gặp gỡ, đi chơi, hẹn hò...mình có cả cuốn lịch đánh dấu tất cả hôm hặp nhau nữa..chằng chịt...
Đám cưới được tổ chức cả ở quê lần HCM, sau đó bọn mình về sống tại chung cư của anh, một chung cư cũ ở trung tâm TP, lầu 6 và phải leo bộ, vì chung cư cũ kỹ và mục nát lắm rồi.
Bao câu chuyện bắt đầu từ đâu, ngày xưa khi yêu mình có mắt như mù...ngày xưa mình cũng đặt ra chỉ tiêu là yêu anh nào thông minh, có tài, hiền lành...nhưng mà mình đui hay sao ý.
Những ngày đầu chung sống như gáo nước lạnh hắt vào mặt mình, AX là người ở dơ nhất trần đời mà mình biết, ăn nói cộc lốc, có thể gọi là chợ búa, hỗn..xưng mày tao, dm, đỉ điếm, trâu bò...các loại với vợ đến giờ vẫn thế khi cĩa nhau. Mình đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt để khuyên anh dùng cái thau giặt, nấu ăn, tắm phải dùng riêng, không nên ăn bốc,quần áo vung vẩy khắp nơi..khuyên bào từng phép lịch sự tối thiểu..., và vô số tật dơ dáy, bừa bãi...Đến giờ AX đi tiểu còn chả xả nước nữa, hút thuốc vứt lung tung phiền cả hàng xóm..những thói xấu mà một người bình thường không thể nào chấp nhận được và mình đã chung sống suốt 5 năm qua.
Mâu thuẫn thứ nhất là ở dơ, thứ hai là AX là người đàn ông không bết gì về đồ gia dụng, hoàn toàn mù tịt về hi-tech, nói hi-tech thì hơi quá, đại loại là ko biết chỉnh TV, đầu đĩa.... Trong khi e học trường kĩ thuật nên thấy chồng thế nản quá, chả nhờ đc gì..cái gì AX cũng làm khôn. Nghe AX nói chuyện công nghệ mà e chỉ muốn chui xuống đất
Thứ ba, AX ra đường tuyên ngôn mình là nhà báo, nhà đài..ngoài tật hỗn ngôn thì có thêm tật mình gọi là rối loạn ngôn từ, AX nói chuyện lạt nhách, đang chuyện nọ xọ chuyện kia, tưng tưng, râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói huyên thuyên..đến nỗi bạn bè ổng cũng biết cái tật nói dở hơi nên chẳng bận tâm, ai ko biết thì họ giận...nói túm lại mình cho là vì không hiểu chuyện & thiếu kiến thức nên ko đề cập sâu vào vấn đề và bị lạc đề. Em thấy AX may mắn mói vào đc việc làm đó
Thứ tư, AX là người ham chơi, ham nhậu và bạn bè, ở nhà lười biếng, chả làm cái gì ra hốn, quét nhà ko xong, lau nhà chẳng đc, rửa chén thì ko sạch..nói chung chả giúp vỡ đc việc gì nhiều, mình phải tự làm hết, bạn mà alo thì xách dép chạy ngay
Thứ năm, nói về kiến thức và công việc, quá trình hoc tập của mình khá tốt, từ cấp 1,2,3 luôn luôn giỏi hay đứng nhật lớp và làm cán bộ lớp. Đỗ DH ở HCM ngành kỹ thuật, ra trường thành tích khá, có học bổng, khả năng tiếng Anh tốt...nhưng đến giờ mình làm nhân viên Sale, công việc bình thường..nhưng đối với mình cuộc sống hiện ại không khác gì kẻ "loser". AX là học sinh yếu, kém, suýt rớt tốt nghiệp cấp 3, học DH thể Thao, tại chức Báo chí..và ra trường đc làm phóng viên báo chí trong vòng 2 năm, sau đó về DN làm DTH, sau đó vào HCM làm Media..hiện tại đang thất nghiệp 1 năm nay, sau khi công ty giải thể
Vân..vân..các tật xấu cứ bâu hết vào AX, mình biết sẽ không bao giờ thay đổi được, đàn ông chỉ thay đổi khi họ muốn thay đổi. Đằng này AX là người bảo thủ, sĩ diện..
Xét về mặt gia đình hai bên. gia đình ở vùng nông thôn đã từng làm ruộng, trồng trọt, chăn nuôi..ba làm cắt tóc, mẹ làm công nhân, tuổi thơ trôi qua êm đạp và ngọt ngào như cố tích dù có ko được đủ đầy như các bạn ở thành phố. Gia đình mình sống hạnh phúc, yêu thương và chia sẽ nhau, hiếm khi cãi nhau. Ba má nuôi dạy hai chị em ăn học tới nơi tới chốn, rất mừng vì hai chị em đều học giỏi. Gia đình AX thì rất phức tạp, cha AX có 3 vợ và có con với cả 3 người, AX là con với người vợ thứ 2 cùng với 2 người chị, AX ko được sự quan tâm của ba mẹ..theo như lời những người hàng xóm, cũng như bạn bè, học bạ AX là đứa trẻ lông ngông, học hành yếu kém, mẹ AX làm buôn bán nên rất dữ..mặc dù e chưa ở chung nhiều. Nói chung gia đình AX rối rắm lắm, không đoàn kết..
Với những yếu tố khách quan như thế khi vể ở chung đã nảy sinh không biết bao nhiêu mâu thuẫn.
Cãi nhau như cơm bữa chuyện cái chén, đôi đũa, đôi giày...đến nản, giờ chẳng muốn nói, thich làm gì thì làm
Đi làm dù em làm lương ko cao bằng AX nhưng cũng đc 2/3, vậy mà trong tư tưởng AX cũng nghĩ mình phải mang ơn anh ta vì cứu giúp mình ra khỏi vùng quê, ra khỏi khu trọ về chung cư cũ nát, mục nước và chuột rết của AX. Trong suy nghĩ của mình AX mới là người nhà quê, lạc hậu, cổ hũ từ cách ăn đến cách mặc..nhưng AX ko nghĩ vậy
AX chê mình nhà quê, xấu..không bằng m ấy cô bạn AX mặc đồ hiệu, ối zời..em là tức điên vụ này, mà AX cứ hay so sánh, em nói khi nói thế không thấy nhục hả?? Thật ra e ngoại hình bình thường, dễ thương.. so với AX thì e rất trẻ dù chỉ hơn em 4 tuổi
Khi e sảy thai thì vc quyết ra trọ sau đó khi co bầu con trai e, thì gai đình hai bên giúp vc mua một căn nhà nhở để ổn định cuộc sống. Hiện tại vc mình dang sống ở đây
Em thì không có mảnh tình vắt vai, còn nói về thiên tình sử AX thì dằn dặt..yêu từ lúc 15 tuổi, lớp 10 dắt người yêu coi SV. Sau đó thì lớp 11,12 chuyển qua e khác. Vào DH em ở quê, em ở HCM, e ở NT..vì vậy ko lo học mà chỉ lo yêu và sắp xếp thời gian yêu, AX mất trinh từ năm 20 tuổi, ra trường thì vô số em, nối tiếp, gối đầu nhau hay song song...đến giờ AX vẫn còn tính trăng hoa như thế. Em ghen, bỏ đi và cả sảy thai vì chuyện trăng hoa của lão ý. án gái trơ trẽn, tuyên bố cưa Gái là trò giải trí của AX, làm cuộc sốnh bớt nhàm chán..oh Man! Giờ mình cũng ngán quá, thích làm gì thì làm, em ko biết từ lúc cưới nhau lão có ấy với e khác chưa? cái này thì mình chịu!!
Về MQH vợ chồng, AX ko thích ôm ấp hay ân ái, nói ra xấu hổ chứ từ lúc mới cưới mình toàn là người ra yêu cầu..lúc mới cưới tuần 1 hay 2 lần. Sau khi sinh con thì năm chỉ đá giao hữu vài lần, là mình đòi hỏi đấy...mình hỏi AX có bị đồng tính ko? Mà đồng tính thì làm gì ngủ với một tá bạn gái như thế...Suốt 3 tháng nay, ko thèm độn tay chân gì, mình ngán, tới đâu thì tới. AX suốt ngày chê mình nhà quê, nghèo..có khi oán trách mình là người ta có vợ có nhà, có xe...còn AX thì ko có gì. AX hiếm khi nói chuyện tình cảm, ko có bày tỏ lãng mạn, giờ mình cũng chết khô với những bữa nhậu nhẹt cùng bạn bè AX...
Riêng 1 năm nay AX thất nghiệp, hàng thấng 2 bên GD phụ giúp đón tiền cho cháu đi học, uống sữa, mình làm ko đủ trang trải, AX ở nhà chán ngán, ngủ cả ngày, dậy lại bạn bè, lên mạng chát chít, nhậu nhẹt, đi chơi...mình hối đi làm để kiếm thêm mà nuôi con AX cứ bảo từ từ để sắp xếp,...cãi nhau, stress...
Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, không bết làm sao? Mình đã yêu, sống..từ những giây phút cuồng nhiệt đầu tiên để rồi hôm nay đổ, vỡ, rơi rụng..mình không thể chịu đựng AX nữa...Mình đã cãi nhau, xuc phạm nhau đến nỗi ko thể á lại vết thuong đc nữa, không thể quên những lỗi lầm, cấu xé..và đã từng đánh nhau
Hai bên GD cũng có mâu thuẫn vì chuyện 2 đứa, AX cũng chả còn mặn mà với nhà ngoại nữa, nói đừng gỏi điện làm phiển AX. Lúc cãi nhau cũng đem chuyễn GD ra đay nghiến nhau..chả còn gì cả
Con trai mình rất giống mình, rất ngỗ nghịch, bướng bỉnh ..vc mình cũng cãi nhau vì con, vì cách giáo dục, chăm sóc con
Với những khuyết điểm như trên thì ưu điểm của AX có thể bù lại ko? AX rất thoáng trong việc chi tiêu, xài hoang nhưng rất tôn trọng vợ trong việc tiêu xài, vợ thích gi thì mua, khuyến khích vợ mua, lâu lâu mua đồ cho vợ, đổ xăng và xạc điện thoại cho vợ, chở vợ đi chơi, quan tâm bữa ăn giấc ngủ cho vợ,..nói chung là có quan tâm
Những mâu thẫn đã làm gia đỉnh rạn nứt và tình yêu cũng ko có nhu nó đáng có? Mình tiếp tục sống hay ra đi? Gia đình bên mình khuyên mình bỏ AX đi vì ở với AX mình sẽ khổ cả đời, ko có tương lai và sợ con hư vì bắt chước ba nó?