Chào mọi người !

Mình là nữ , đang học Đh và sống ở Thủ Đức .Mình được mọi người đánh giá chung là xinh đẹp, hoà đồng và học giỏi. Tính cách của mình là sống theo chủ nghĩa hoàn hảo, tập trung vào lợi ích cá nhân. Mình có sở thích chơi piano ,thường xuyên tham gia văn nghệ nên được thầy cô và bạn bè yêu mến trong suốt năm tháng đi học.

Mẹ mình đã ly hôn khi mình chỉ mới 1 tuổi, và mẹ phải làm công nhân may ở Bình Dương để nuôi mình. Mình được gửi đến sống với nhà ngoại và bạn bè của mẹ mỗi khi mẹ đi làm. Mình đã trải qua nhiều khó khăn vì là con ly hôn, bị hàng xóm và bạn bè trêu chọc và ức hiếp. Tuy nhiên, mẹ đã cố gắng làm việc chăm chỉ và sau đó được thăng chức, giúp cuộc sống của chúng tôi tốt hơn.

Khi mình 11 tuổi, mẹ mình bất ngờ trúng giải độc đắc với 5 tờ vé số mẹ mua ủng hộ. Từ đó, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ mình mua căn hộ chung cư nhỏ để ổn định chỗ ở và sau đó đầu tư vào bất động sản và mở công ty riêng. Sau vài năm, công ty của mẹ phát triển tốt, mẹ con mình chuyển đến sống trong biệt thự, có gia sản lớn, được du lịch khắp nơi và hưởng những thứ tốt nhất,biết được cuộc sống của người có tiền là như thế nào.

Mẹ mình trẻ đẹp hơn tuổi , sống thực tế, mạnh mẽ và giỏi tính toán, nhưng sống rất giản dị. Mẹ thường tham gia các hoạt động từ thiện và giúp đỡ những người gặp khó khăn,trả ơn những người giúp mẹ con mình lúc nghèo khổ. Mẹ cũng thường tham gia các lớp tu, thiền và hay ăn chay ,nghe pháp tại nhà.Mẹ tôi có nguyện vọng sẽ trao lại công ty,tài sản cho tôi khi tôi cứng cáp rồi để vào chùa sống ,còn không thì về vùng quê nào đó mua nhà sống bđơn giản bình yên tuổi già,không cần con cái lo.

Tuy nhiên, từ khi mẹ giàu có, mọi chuyện đã thay đổi. Mẹ thường dẫn đối tác lên phòng ngủ sau khi thảo luận công việc, và tôi đã theo dõi mẹ bằng cách thuê người và cài đặt định vị trên điện thoại và ô tô của mẹ. Mẹ thường lui tới nhà nghỉ và khách sạn, và có khi sẽ đưa người về nhà để "giải quyết" , hoặc mẹ sẽ ra khỏi nhà vào tối và trở về vào sáng hôm sau mỗi tuần. Tôi bất mãn với việc mẹ không đàng hoàng,mẫu mực, biết giữ mình như mẹ nhà người ta.

Khi mẹ ra khỏi nhà hoặc dẫn người khác về nhà, tôi thường tận dụng thời gian để học, chơi piano, đi chơi với bạn bè hoặc đi đến những quán bar để hút thuốc và uống rượu một mình. Đôi khi, tôi cũng đi đến các cầu và bờ sông để hút thuốc và ngắm cảnh đêm thành phố.

Mình đã giấu mẹ đi điều trị tâm lý vì áp lực học tập, nhưng không có cải thiện nhiều. Năm mình 17 tuổi, tôi đã tìm đến thuốc lá và rượu để giải tỏa căng thẳng. Nhưng tôi chỉ sử dụng chúng khi ở một mình. Mình vẫn giữ vẻ dễ mến, tự tin và hòa đồng với bạn bè, làm đứa con kiểu mẫu trong mắt mẹ và người lớn. Mình sống với hai nhân cách khác nhau.

Từ lâu, mình định hướng là phải học xong đh , đi du học thạc sĩ theo ý muốn của mẹ, xong thì về nước làm việc cho mẹ. Mình quyết định ko kết hôn,sinh con vì tỷ lệ ly hôn bây h tăng chóng mặt,cộng thêm thời buổi giờ xuất hiện các vấn nạn trong hôn nhân (ngoại tình,bạo lực ,lừa lọc ,đấu đá nhau về tiền bạc,tài sản…).Một phần là vì mình có gia cảnh ko tốt đẹp , sau này quen ai cũng bị người ta hoặc gđ người ta chế giễu,khinh thường thôi . Mình sẽ sống độc thân cả đời để bên cạnh bảo vệ, chăm sóc mẹ và gia sản của mẹ. Dành cả tuổi trẻ để học tập ,ăn chơi ,du lịch, làm việc hết mình cho đến khi mẹ để lại cty và gia sản cho mình . Có mọi thứ trong tay, mình sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ . Mình không có một người mẹ ích kỷ, sống dơ và không mẫu mực giống mẹ nhà người ta như bà ấy,làm cho mình bị tai tiếng, mặc cảm và chịu nhiều khổ sở bao năm qua. Mình xem như bản thân mồ côi và sẽ dựng chuyện nói với thiên hạ rằng mẹ tôi là một người đạo đức giả, tệ bạc với con mình nhưng lại tốt với thiên hạ. Khi mẹ tôi qua đời, tôi sẽ mang mẹ về nhà để chăm sóc, thờ cúng và coi như "nghĩa tử là nghĩa tận". Mình vẫn sẽ làm bạn vs rượu bia, thuốc lá nhưng sẽ giấu mọi người. Mình sẽ gia nhập đạo Công giáo , đeo mặt nạ là một người lịch thiệp, đạo mạo và mẫu mực với thiên hạ . Về già, mình muốn bán công ty ,ôm số tiền bán được cùng với gia tài mẹ để tiêu xài, du lịch, từ thiện và ủng hộ các chùa và nhà thờ. Gửi mình vào viện dưỡng lão sống ,lập di chúc trao tặng tài sản cho cái viện dưỡng lão đó để cảm ơn vì đã chăm sóc mình ,sau đó mình sẽ ch*t một mình.Coi như xong cuộc đời ngắn ngủi nhưng vô phúc của chính mình.''

Mình tự hỏi liệu cách sống và suy nghĩ của mình có quá khắt khe, ích kỷ và tồi tệ không. Nếu có thì mình phải làm sao đây?

—•—

Góc thông điệp

Nếu mọi người được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo , đủ đầy.Bố mẹ mọi người là những người có trách nhiệm,mẫu mực,gia giáo ,đàng hoàng ,yêu thương,thấu hiểu và lo cho con cái đầy đủ cả vật chất lẫn tình cảm, bản thân mọi người cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến bố mẹ mình .Mọi người được sống trong môi trường lành mạnh, có được những người bạn tốt,có sức khỏe ,có ngoại hình đẹp , có công việc tốt ,tiền bạc đầy mình,không nợ nần ,được hạnh phúc trong hôn nhân,có được những đứa con ngoan ngoãn ,giỏi giang.Mọi người không bị bất kỳ trauma hay mắc bệnh tâm lý nào trong cuộc sống và có một chiếc tâm lý siêu khỏe mạnh để vượt qua được khó khăn.Tóm lại,nếu các bạn được sống trong êm đềm,cười nhiều hơn khóc, được yêu thương ,luôn gặp may mắn ,mọi người xung quang ngưỡng mộ,ghen tỵ với cuộc sống của các bạn thì xin hãy trân trọng ,sống thật tốt nhé.Bởi vì sống như thế là các bạn đã giàu có hơn nhiều người rồi.

Em xin gửi luôn những ai đang làm cha mẹ là anh chị hãy cố gắng cho con cái mình một gia đình hoàn hảo,trọn vẹn dù khó khăn thế nào đi nữa.Ngoài việc yêu thương, lo cho con cái đầy đủ vật chất ra thì còn phải làm một người cha , người mẹ đàng hoàng,mẫu mực,biết lắng nghe ,thấu hiểu để con cái yêu thương,hiếu thảo ,kính trọng,hãnh diện về mình,cho thiên hạ ngưỡng mộ .Đừng để chúng nó như Em- một con nhỏ ất ơ có phước đức mỏng manh , phải trải qua nhiều điều thiệt thòi,tổn thương, giả tạo,bất công, không bằng người ta.Kết quả bây giờ nó rất ghét cuộc sống này,sống giả tạo,ích kỷ và tâm lý không bình thường như người ta .Quan trọng nhất là nó phải trầy trật gấp mấy lần người ta để được sống bình thường ,hạnh phúc so với những đứa có cuộc sống màu hồng sẵn rồi.

Yêu mọi người rất nhiều!