Khi nói về cuộc sống thì chúng ta nói bao quát về tất cả từ thế giới, quê hương đất nước, xã hội, gia đình, và bản thân. Trong đó bao gồm vui, buồn, hỷ, nộ, ái, ố của bản thân và của nhiều người. Em muốn lập topic này không phải chỉ viết cho riêng em, mà em cũng hy vọng anh chị nào ở đây cũng tâm sự về những tư duy và suy nghĩ của mình về cái chủ đề cuộc sống, một chủ đề khá là bao lá bát ngát và hình như là vô tận.


Chúng ta hãy mở đầu cuộc bàn luận về hạnh phúc, và ý nghĩa của hạnh phúc nhé.


Ngay từ nhỏ em đã luôn tự hỏi mình, thế nào mới là hạnh phúc? và câu trả lời biến đổi theo thời gian khi em lớn lên. Khi còn thời thiếu nữ, còn thuở hàn vi thì câu trả lời luôn là tiền. Lúc ấy theo em nghĩ chỉ có tiền mới có thể đem lại hạnh phúc cho em thôi, vì chỉ khi có tiền mẹ mới không thức khuya dậy sớm, làm lụng cực khổ, không phải lo âu, và đối với em, em chỉ có thể cảm thấy vui khi mẹ được sống một cuộc sống thoải mái không lo âu và phiền muộn.


Sau này, lấy chồng rồi, ngồi suy nghĩ lại thì mới thấy câu trả lời năm xưa của mình đã bị thay đổi vì cuộc sống của mình đã thay đổi. Sau khi chung đụng và trải nghiệm nhiều, em mới thấm thía rằng, tiền chỉ đem lại cảm giác an toàn chứ nó không đem lại hạnh phúc vì đã có quá nhiều người có tiền mà không có hạnh phúc.


Sau này, em đã tự khẳng định với mình, vậy thì sức khoẻ mới là hạnh phúc vì có sức khoẻ ta mới làm được hết những gì ta muốn, và khi ấy ta mới thật sự hạnh phúc. Nhưng rồi, suy đi nghĩ lại cũng lại thấy một cái khuyết cho câu trả lời dứt khoát của mình. Cũng có người có sức khoẻ mà vẫn không làm được những gì họ muốn, cũng có người có sức khoẻ mà tâm trạng của họ hay bi quan phiền muộn. Ngược lại, cũng có người không có sức khoẻ mà vẫn thấy hạnh phúc, vì họ được chứng kiến người thân yêu của họ được hạnh phúc, và cũng có người không có sức khoẻ mà vẫn làm được chuyện họ muốn làm. Ví dụ hay nhất là CEO Steve Job của Apple, mặc dù sức khoẻ không thật sự lý tưởng nhưng ông vẫn làm được chuyện ông muốn làm và những phát minh vĩ đại đã làm cho nhiều triệu người trên thế giới phải ngưỡng mộ, và đưa một công ty gần phá sản lên đến hàng đỉnh của thế giới. Cứ mỗi khi thấy ông giới thiệu một sản phẩm của mình thì không ai biết rằng ông đang trong thời gian bạo bịnh vì trên mặc ông luôn rạng ngời hạnh phúc khi giới thiệu những đứa con của mình dày công nghiên cứu đến nhân loại.


Đến hiện tại, sau khi đọc được cuốn sách của Estein, trong đó có một câu, "ta thấy thế giới này nó tròn thì nó tròn, nó méo thì nó méo" thì cũng đồng nghĩa rằng, ta thấy ta hạnh phúc, khi ta thấy ta bất hạnh thì ta sẽ bất hạnh. Hiện tại câu trả lời tạm thời của em cho 2 chữ hạnh phúc là "tâm trạng". Hạnh phúc hay không là tuỳ theo tâm trạng.


Theo mấy anh chị ở đây, thế nào mới là hạnh phúc?