em chào các chị, em lâu nay theo dõi mà chưa bao giờ viết lên một topic cả, hôm nay nhiều việc xảy ra, nhiều cảm xúc muốn lên tâm sự với các chị. hi vọng có con đường nào đó cho câu chuyện bế tắc của em.


Em sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ làm nhà nước, nhà có ba chị em gái, không có con trai .Là con đầu nên em rất được ba mẹ đầu tư, từ việc ăn học cho đến tình thương của ba mẹ, cũng vì thế mà từ khi 18 tuổi, em đi học ở vũng tàu. Xa gia đình, em mới cảm nhận được tình cảm và trọng trách của một người con đối với bậc cha mẹ. Năm nay em đã 22 tuổi rồi, mới ra trường và xin việc ngay tại Vũng tàu. Ba em đau ốm từ khi em học lớp 6 nên e cũng rất hiểu tâm lý những gia đình có người đau ốm, đặc biệt là bệnh nặng. Sau 9 năm bình thường, giờ ba em lại tái bệnh lại, ngta chẩn đoán ba bị teo não các chị ah. Em rất thương ba mẹ, thiết nghĩ cuộc đời một người con gái sinh ra, ba mẹ nuôi dưỡng, rôi lấy chồng và phục vụ nhà chồng, hoặc như những đứa con ở xa. những lúc ba mẹ đau ốm, cần tình yêu thương chăm sóc của con cái mà em chỉ muốn bỏ tất cả để trở về bên ba. Cảm giác những ngày được nhìn thấy ba không còn dài nưa là nước mắt em lại dâng trào các chị ah.


Ba em giờ suốt ngày ngủ vì mệt mỏi và mắt cứ sụp lại, trời đông ở bắc lạnh nên ba cứ ngủ suốt , người cứ lờ đờ. Mọi hoạt động đều trở nên chậm lại. cả gia đình đang khuyên ba nghỉ dạy mà ba không chịu, em chỉ lo ba đi xe rồi ngủ gật hoặc là đi dạy đứng nhiều thì mất sức. Giờ các chị ở trong nam lâu có ai biết chỗ nào có bác sĩ giỏi chuyên về bệnh não không, giúp em với ạ. Em muốn đưa ba vào rồi đưa ba đi điều trị trong nam, chứ ngoài bắc thời tiết khắc nghiệt quá. Giờ ko còn cách nào ngoài việc cố gắng hết sức, con gái thương ba không thể tả được luôn các chị à. Em mong các chị nào biết giúp đỡ cho em với ạ.