Cuộc đời lắm lúc éo le thật k thể hiểu nỗi luôn mn à
Cuộc đời lắm lúc éo le thật k thể hiểu nỗi luôn mn à. Lúc này mình cần lắm lời chia sẻ nỗi buồn cùng các bạn. Cầm chén rượu thốc vào bụng mà mình chán nản lắm. Ny mình vừa ra trường, xin được việc ở Phù Mỹ luôn. 2 đứa bồ đc 3 năm. Giận hờn bao nhiêu rồi cũng cho qa. Nhưng lần này. Ny mình quen 1 ông a ở Quy Nhơn xong nhờ ổng xin việc. Vừa xin đc việc làm rồi 2 đứa định ổn định hết là cưới. Mà định mệnh cuộc đời, ny mình đc việc xong, bảo là đi chơi vs a chị e trong cty để giải mỏi, đi 3 ngày 2 đêm. Đi du lịch phượt xe máy lên Đà Lạt. Đi với ông a kia, mà mình cũng thấy ny mình ny với ông đó nhiều lần đại khái là a e bt. Ny mình cũng bảo ông đó giống con gái lắm nên mình cũng yên tâm. Nghĩ sao đêm đầu tiên vừa lên là đi nhậu rồi say khướt k bík gì mình nt gọi điện bấm máy bận. Rồi hôm sau xin lỗi, lý do ún say quá nên hơi bê tha còn ngủ vs ai thỳ ko nhớ, mình thậm chí tức điên mà thui mình bỏ qa vì mình ngĩ chắc là do ún say nên vậy. Ngày thứ 2, vẫn nt gọi điện bt. Đêm đó mình mệt nên ngủ sớm và dặn dò ny các kiểu. Sáng hôm sau ko thấy liên lạc, mình gọi và nt thì k thấy tl. Đến khi ny mình về tới Quy Nhơn. Em nói vs mình rằng e đã ngủ qa đêm vs "ông a" kia của em và chuyênji đến cũng đã đến, e ko còn mặt mũi nào nhìn mình nữa. Sét đánh ngang tai các bạn ơi. Nge xong rụng rời tay chân. E quay mặt đi luôn. Tối đó mình chủ động chia tay. Cuộc tình 3 năm chấm dứt luôn. Thiệt đời k ngờ đc chuyện éo gì cũng có thể xảy ra. Mình điên quá thật là chán nản.