Nói thật là sống đến từng này tuổi (gần 25t) mình cảm thấy mình chưa làm đc cái gì ra trò cả , lúc nhỏ thì ko nói nhưng từ khi vào đh rồi đến khi ra trường đi làm rồi vẫn thấy cực kì vô dụng . Từ ngày đi làm đến h chưa chỗ nào làm quá 5 tháng , chỗ đầu tiên làm mới đc 2 tuần thì bị cho nghỉ :sosad:.Mỗi ngày đi làm với mình như 1 cơn ác mộng , chán lắm :sosad:.Cảm thấy đi làm như 1 áp lực mà chỉ mong làm đến 1 thời hạn nào đó rồi chấm dứt để tự giải thoát thôi , cũng như đi học đc nghỉ hè vậy . Cuối năm ngoái mới nghỉ việc nằm nhà gần năm thì gần đây mới xin dc 1 công việc mới cũng khá tốt , hứa với bản thân là sẽ cố gắng hết mình làm việc vậy mà cứ cảm thấy sao sao ấy . Vào làm đc gần 2 tuần rồi mà công việc rất ít , nhiều khi bí bách quá phải qua hỏi sếp việc để làm mà cũng ko đc giao việc gì cả, suốt ngày toàn ngồi đọc mớ tài liệu linh tinh đến mỏi cả lưng :( .Vậy mà chiều nay lại bị sếp gọi ra bảo thấy e free nhiều quá :-S .Cũng do bản thân e tuy là boy nhưng lại rất hay ngại ngùng và giao tiếp nơi công sở rất kém nên hay bị đánh giá lặt vặt :-S . e đang rất cần công việc này nên thời gian tới sẽ cố gắng hơn nữa nhưng ko biết có kết quả tốt ko đây vì e đang cảm thấy rất thất vọng và buồn. Thời gian bỏ lỡ cũng đã nhiều nên e đang muốn làm việc hiệu quả kiếm tiền phụ giúp gia đình và xây dựng cái gì đó cho riêng mình mà sao thấy đuối quá .