Cuộc sống càng hiện đại, kéo theo đó là sự cám dỗ của đồng tiền, đôi lúc vì tiền con người không còn giữ đc nhân phẩm cua mình nữa.
Hồi trước, lúc còn là Sinh viên, mình thuộc nhóm học khá của lớp. Lớp mình học có phân chia theo kiểu như là "giai cấp" ấy. Bởi vì thế các bạn kém hơn luôn nhờ mình xem bài cho, mỗi khi đến lớp. Bài tập về nhà, có những bạn tới tận trọ mình để hỏi.
Thùy và Anh cũng không ngoại lệ. Qua tìm hiểu mình được biết, cả hai đều là con nhà khá giả. Ở Tây Nguyên vùng đất nổi tiếng cà phê. Bố mẹ đều lag công chức. Tiền tiêu mỗi tháng mỗi người là 3 triệu. Một cuộc sống mình mới ao ước làm sao, (mỗi tháng mình mới chỉ có 1,5tr. ) nhưng mỗi tội là 2 đứa đều học k đc,. Thậm chí lưu bài trên máy tính chúng còn chẳng biết. Chỉ cho rồi, chúng cũng chẳng biết bấm Save + S ra làm sao.
Mình cảm thấy nực cười thầm nghĩ "chúng mày ra trường kiếm đc việc ta chết liền, thơig buổi công nghệ mà có chút từng mà k làm đc, huống hồ làm gì".
Cái hồi năm 2010 chiếc iphone 4 mơi ra là 16tr mấy đó, chúng cũng sở hữu đầu tiên. 2 con chơi thân với nhau lắm.
Đứa này mua cái này thì y chang ngày sau đứa kia cũng mua luôn, gout thẩm mỹ của 2 đứa ổn, một đứa chuộng màu trắng, đứa mà đen và đỏ. Nhưng mình vẫn thích noí chuyện vs 2 đứa vì nó giản dị(năm nhất mà)
Thế rồi 2 đứa nó thay đổi chóng mặt, suốt ngày bỏ tiết đi vs mấy a zai, có hôm nó kể đi sàn PĐ hết 18chai mày ạ. Mình mắt chữ a, mồm chữ o. Sao chúng mày giàu thế?
- oi dào, mấy ổng lo mày à
Chúng làm đẹp, tắm trắng, spa,...
Cứ như vậy, mình dần xa chúng vì mình thấy mình nghèo quá. Nhưng vẫn mến chúng. Có người lo thì tốt rồi. Qua năm 3, Thùy đc ba mẹ mua cho chiếc Vespa màu đỏ thế là Anh cũng mua 1 chiếc mà đen.
Cái gì chúng cũng có, duy nhất 1 điều là học k hề biết gì.
Thùy sinh ra trong gđ có 2 anh e, anh nó đã lấy vợ, nha nó trồng cf và nó hái cf bằng otô
Anh thì ba là gviên, me mở quán cf - thỉnh thoảng nghĩ lễ nó hay vê phụ. Quán cf nó đắt chắc cũng nhờ nó. Vì nó đẹp quá, ai cũng tò mò.
Mỗi lần đi chơi đâu cùng nhóm của nó đc cưỡi trên chiếc Vespa mới sướng làm sao.
Năm 3 2 đứa nó - rất đẹp, thật sự rất đẹp. Chúng tút lại nhan sắc nhìn như vịt hoad thiên nga, bắt đầu dùng đồ hiêu. Đi tới trường bằng oto, có người đưa đón, chả là 2 đứa dang theo 2 thằng đại gia. Mình nghĩ nhà giàu thì cần j đại gia?
Mấy dưad bảo" nhà giàu, chân dài mới vơid đc đại gia"
Hôm lên bảo vệ khóa luận chúng còn bị cô nhắc vì mặc váy quá ngắn.(mặc áo đồng phục và chân váy đen)
Rồi Thùy làm việc ở Sở LĐ còn Anh làm nhân viên tư vấn, chăm sóc KH của Viettel.
2 đứa làm 2 nơi...và càng ngày càng đẹp ra. Nhìn ảnh nó trên fb mà thèm.
Thắc mắc 1 diều là lương chúng 3tr/tháng làm gì dư giả có thể làm đẹp và dùng hàng hiệu đc
Hỏi ra, moí biêt Thùy ra trường quen a đại gia ở ĐN nơi nó đang làm, anh mua bán iphone, nó chỉ việc đăng bài rao bán, phụ giúp anh, chỉ có nữa năm nó đã có tiền mua vàng tặng mẹ ngày sinh nhật, gần 1 cây vàng đấy, đi du lịch nước ngoài như đu chợ. Dùng hàng hiệu Chanel, zara,...
Anh thì mở shop bán áo quần làm them ngoài giờ, rồi kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp, nghe đâu quen đại gia cũng nhiều nhưng nó k xác định.... chán la out. Thùy thì ngc lại, nó xác định vs a nay, 2 người cùng lm, cũng hưởng.
Hồi trc cười chúng nó, gio công việc, sự nghiệp nó đuề huề, mình lương tháng 3 cọc, 3 đồng rồi con cái, chông con nữa.....
Ngẫm nghĩ lại cuộc đơig này hơn nhau vẫn ở chữ may. Học cho lắm vào giờ còn thua xa chúng, mjnhf cũng cố gắng lm việc rồii cũng ăn qua ngày, đầu tắt mặt tối.