T và hắn yêu nhau hơn 2 năm rồi kết hôn, t là người tự lập về kinh tế khi mới ra trường, khi yêu mọi chi phí tôi chi hết, có 1 lần t còn bị hắn đánh như kẻ thù, rồi vì yêu hắn t lại cho răng đó là vid hắn quan tâm t, hôm đó thật sự t cũng rất ngang, nên t chủ động làm lành, khi yêu t, gđinh hắn ngăn cản, chê t nhà quê, nhà nghèo k có đkien, những điều này biết đc là do hắn nói cho t biết và khi gặp t cũng cảm nhận được họ k ưa gì mình, rồi thời gian trôi qua và 12/2014 chúng t cũng kết hôn, hắn học hành đứt dở giữa đường vì hắn quá lười biếng.... Lúc đầu vấn đề mẹ ck nàng dâu đvoi t khá vất vả, nhưng qua 1 năm thì đã trở lại rất tốt. Cũng 1 phần do hắn k làm gì, chỉ ở nhà và tưởng tuọng viển vông