Em có 1 chuyện rất băn khoăn, hi vọng các mẹ và anh chị ở đây cho em lời khuyên xác đáng nhất
Em có 1 người bạn, khi gặp nhau trò chuyện, rất bình thường, người đó không hề đề cập đến vợ con mà bảo là độc thân. Em cũng không quan tâm vì em ko thích người đó, chỉ đơn giản là bạn bè bình thường nhưng người đó thường hay nói bóng gió và đưa đẩy
Dạo gần đây thì ko liên lạc, hôm nọ, có số đt lạ thì em nhận máy alo. Phía bên kia là người phụ nữ xưng là vợ anh ấy, em cũng bình thường, chị ấy hỏi em có quan hệ gì, em bảo em là bạn, chị ấy không tin và hỏi em về những tin nhắn, em trả lời thành thật rồi thì em gữi tất cả tin nhắn với anh đó và em cho chị xem :)
Chị ko trách em, cũng rất quý em và tâm sự với em về chuyện vợ chồng của họ, em lắng nghe, và chia sẽ, chị đâm đơn li dị vì chị ấy bảo đã chịu đựng anh lâu nhưng không có bằng chứng, giờ thì thấy tin nhắn này chị ấy muốn ly hôn thì anh này điện thoại bảo em phá gia đình anh ấy?
Em đang tự hỏi là mình sai hay vì anh ấy sai mà trách móc ngược lại em?
Rồi bây giờ còn đe doạ em :) Em vẫn đang đi làm, và còn trẻ, em ko muốn bị liên luỵ vì dù có mạnh mẽ đến đâu em cũng là con gái, nói không sợ là nói dối :) Nhưng em ko muốn đệ đơn lên công an và truy xét, em không muốn anh kia phải ngồi tù, các con của chị kia tai tiếng. Em muốn nói chuyện trực tiếp thì ông này điên quá lại cứ khủng hoảng tinh thần và điện thoại của em
Em chẳng muốn phiền đến gia đình.
Các anh chị cho em lời khuyên đi ạ :) Cám ơn mọi người