Sao khi mới ước 1 cty đẹp 1 tương lai o cty thái dức lâm không thành. Tôi chọn 1 cty khác trong khu công trình vihom tân cản. Cty cơ điện nam việt cty lương cung cao 7tr thời đó. Vào cty tui mới đầu làm rất chăm chỉ nghi cty sẽ cung cấp cho 1 cv tốt 1 môi trường tốt. Cty này. Làm rất vui lương cung cao tăng ca đồ tháng củng làm 15tr. Đủ ăn đủ mặt sống sung sướng với công việc của 1 thủ kho. Hàng về nhận hàng bỏ vào kho. Hàng toàn xe tai vài trăm vài ngàn kg là bình thường 1 minh kéo vào không biết mệt không biết buồn.  Làm ngày qua ngày cho đời nó khẻo.. Rồi cty se an tâm công việc củng mình. Tới khi làm 1 năm để lên lương đồi 7tr hoặc bảo hiện cty. Tra lời bao hiểm không có cty chuyển mình đi.. Thế là lại 1 cty tính toán mình. Suy nghi 2 năm mình bỏ ra cho cty. 1 năm làm thủ kho. 1 năm làm công nhân. Nhận được gì. 2 a trong đội khoán bỏ với mình. Làm việc đừng vì dam mê công việc. Làm vì lương đi lương cao làm nhiều lương ít làm thắp là ok mà. Suy cho cùng người ta nói đúng. Đúng hơn lun.. Nên mình lại tiếp tục bỏ việc đi xin 1 cty khác. Và củng quyết định cty lần này phải làm cho wen biết mới được. Nên nhờ bạn bè. Cùng cô chú trong nhà. Để được đi làm 1 cty không có chế độ ăn chia. Hay là hà khắc với mình là tốt nhất