Năm mới tết đển rồi thế mà em còn ngập trong suy nghĩ này, em không đủ tự tin, đủ quyết tâm để thay đổi thì đã không như thế này.
Hiện em đang làm trong cơ quan nhà nước của Tỉnh, thực ra là học việc được hơn 2 tháng rồi, sau tết chắc chắn ký hợp đồng và sẽ mau chóng được vào biên chế. Mọi người nhìn vào em và nói : ôi, sướng thế, công việc đó đâu dễ kiếm, nhiều người mong mà không được.... Em có người đỡ dầu - vâng, thật ngại khi nói rằng em không vào bằng thực lực, Bác ấy tốt và quan tâm tới em, vì tình cảm thân thiết, cũng chẳng phải vì tiền..........
Nhưng em lại thấy mình không phù hợp với công việc đó, em không muốn gắn bó với nó, mỗi ngày đi làm là một ngày em áp lực, em đã từng quyết tâm, từng nói rằng mình sẽ cố gắng nhưng càng vào việc em càng không thích thú, rồi người trực tiếp hướng dẫn em lại luôn nói "em tự tìm hiểu đi, tự đọc, tự xem, tự làm đi" - em không ngờ rằng có người nhỏ nhen quá như thế, bthường vui vẻ lắm nhưng cứ sếp bảo dạy em hay em hỏi j lại nhăn nhó, ra vẻ rất khó chịu.
Nhưng cũng do bản thân em muốn được đi học, muốn lấy kiến thức để chuyển đổi công việc nhưng ở tỉnh như em thì làm j có nhiều cơ hội học để chuyển đổi khi mà em làm cả thứ 7
Mọi người có lẽ sẽ bảo em còn non quá, chẳng biết j ngoài đời khó khăn nên mới muốn bỏ nơi tốt, mẹ em thì nói con gái có thì, liệu em có bươn trải nổi không, vài năm nữa em cứ lao vào học, làm, kiếm tiền thì sẽ ntn, rồi em lên đó sống 1 mình (gia đình em định 2 năm nữa, đợi em em học đại học sẽ cùng chuyển lên) ?
Anh chị nhiều kình nghiệm sống có thể cho em lời khuyên klhông ạ