Ôi,nghe cái tiêu đề này có lẽ 2 công tử thi đại học vừa rồi nhiếc mình chết, không khéo lại tưởng mình rủa gì đây,chết thôi, mình thân phận hèn mọn, không dám rủa ai đâu à nha..Chỉ là mấy hôm nay đọc vn.express vài bài về các quý tử đại gia,bất chợt nhớ lại câu chuyện về 2 vị công tử con nhà đại gia mà mình biết,biết chứ không quen đâu nhé,đã bảo mình thân phận hèn mọn mà.


Vị công tử thứ nhất,sinh năm 1980,là con trai của một vị cán bộ cao cao trong ngành công an của tỉnh nhà mình.Con trai duy nhất trong nhà nên được nâng niu từ bé,và đên năm 17 tuổi thì gia đình không chịu nổi, sở công an của bố cũng...không chịu nổi với vị công tử vốn là con-em-trong-ngành này nữa,giải pháp đưa ra là du học.2 năm sau,một chiều hàng xóm thấy mẹ của vị công tử kia tự nhiên gầy kinh khủng, còn bố thì lặng lẽ đi về, nhìn thấy người quen không còn cởi mở như trước nữa.Hỏi ra thì người nhà bảo rằng cậu ấm duy nhất ấy bị đột tử do cảm lạnh ở trời Tây,bên đó người ta hỏa thiêu rồi gửi tro về rồi.Thế nhưng,mọi người lại biết đến một sự thật khác,đó là không phải cậu ấy bị cảm lạnh,mà là bị...sốc thuốc,hậu quả của những ngày sống khộng mục đích ở trời Tây.


Vị công tử thứ 2, cũng là sự thât 100 phần trăm,là con trai của một đại gia bất động sản,đi xe siêu đẹp, xài hàng hiệu,có vệ sĩ đưa đi đón về-thực ra là quản thúc- từ khi học lớp 8.Lên lớp 11,gia đình cũng bất lực,và giải pháp đưa ra,cũng là..du học.chưa đầy 1 năm sau,may mắn hơn vị kia 1 tí, cậu ta về nước,nhưng lại cũng đã kịp trở thành con nghiện của ma túy rồi.Mẹ khóc lóc than trời, bố héo mòn tìm cách cai nghiện cho con,nhưng cuối cùng cậu ta cũng về cái đích của vị công tử nói trên,2 năm sau đó, cậu ta chết,cũng vì sốc thuốc....


Tại sao mà tại nhiều thời điểm khác nhau, hai gia đình hoàn toàn khác nnhau mà lại có kết cục giống nhau đến thế?Tại sao cứ phải...tốngi con đi du học?? phải chăng đó là giải pháp cuối cùng,khi bố mẹ đã hoàn toàn bất lực trước con cái?


Mình bỗng thấy hơi sờ sợ cho tương lai của con trai mình,khi mà con đươc sinh ra trong gia đình tuy không giàu có nhưng cũng đủ đầy no ấm,không biết giáo dục con thế nào nhỉ??