Em được anh chú ý, bắt đầu cưa cẩm em, lúc đầu em cũng không thích anh lắm, nhung vì anh có khiếu hài hước khiến em luôn cười, bên anh em rất vui và hạnh phúc, em ko giấu anh điều gì, em luôn chia sẻ mình ngực lép, anh nói anh chỉ yêu tính cách của em, không ai thay thế được em.Yêu anh 3 năm, em hạnh phúc lắm, được anh cưng chiều thương yêu hết mực, anh luôn đòi hỏi nhưng em không muốn, vì em muốn giữ cho đôi ta


Nhưng dạo gần đây, em đã đủ tin tưởng nên đã dâng hiến cho anh trong một đêm lãng mạn, em quan sát và thấy anh cũng hạnh phúc. Nhưng sau hôm ấy, anh không còn đòi hỏi với em nữa, anh cũng ít ôm em lại, ko cưng nựng em như xưa, em cảm thấy rất tự ti và mặc cảm, em hỏi anh có phải thân hình em xấu lắm không? Anh bảo em rất xinh đẹp, nhưng lại lạnh nhạt với em, anh cũng thường than mệt, và không ghé qua đi chơi với em, hoặc là rất muộn tầm 9h tối ghé qua chở em đi uống nước rồi về sớm. Em tự nhiên có một cảm giác lạ kỳ. 


Em phát hiện, cty anh có một cô bé mới, cô bé xinh đẹp và có thân hình nóng bỏng, họ nhắn tin với nhau, họ thường xuyên ăn trưa cùng nhau, và hay đi cafe với nhau, em đọc được tin nhắn vì anh cũng không giấu không ẩn, họ hỏi thăm, hỏi han nhau mỗi ngày, đùa giỡn trêu đùa với nhau, em rất tức giận, rất buồn, nhưng em tự hỏi em lấy quyền gì mà giận dỗi, nếu như anh hết yêu em rồi, hay vì cơ thể em quá nhàm chán với anh, thì em có giận hay điên tiết lên thì anh vẫn sẽ chọn cô ta thôi


Em còn thấy cô bé ấy nhắn nào là cô ấy tốt hơn em nhiều, nên bỏ đi người yêu hiện tại, anh không trả lời những dòng ấy của cô ấy mà lảng qua chuyện khác. Em không nói nên thành lời, cùng phận đàn bà nhưng cô gái ấy quá cay nghiệt, em không biết cô ấy là ai, cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng lại một mực nói em là người xấu và mong muốn anh ấy ruồng bỏ em. Anh ấy là người yêu em trong suốt 3 năm hơn, nhưng lại thân thiết với một cô gái luôn đi nói xấu bạn gái mình.


Em buồn đau nhưng lại không dám nói gì, em biết trước sau gì cũng bị bỏ đi, trong mối tình đẹp đẽ, và cũng bị bỏ vì dâng hiến hết cho người yêu nhưng lại không đủ thoả mãn anh


Em cũng chúc hai người hạnh phúc, em cũng hết dám tin vào tình yêu nữa rồi, em thực sự thèm muốn một con người yêu vì tính cách của em, không yêu vì thể xác bên ngoài, nhưng biết kiếm đâu một tình yêu đẹp đẽ kia. 


Lòng đau như cắt, em nói với anh ấy rằng anh hãy chia tay em nếu anh đã hết yêu em, anh ấy lại trả lời vẫn rất yêu em, họ chỉ là đồng nghiệp , chuyện cô ấy nói anh không quan tâm, em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ấy thân thiết với một cô gái khác, đêm đêm nhắn tin, sáng sáng lại đi làm chạm mặt nhau, em cho anh ấy cơ hội để đến với cô ấy nhưng anh nhất quyết không chịu, và nói chỉ yêu em, anh ấy còn bảo anh ấy chưa cảm nhận được tình yêu của em, anh ấy cho và hi sinh cho em rất nhiều và mong muốn được cảm nhận lại tình yêu của em


Em thật sự không hiểu, ng lạnh nhạt với em là anh, người trốn tránh không muốn đi chơi cùng em là anh, người không buồn nhắn tin cho em là anh, người luôn bảo em phiền quá và khônh trả lời tin nhắn của em là anh, em cảm thấy anh ấy không còn thương yêu mình nữa, em không dám làm phiền tới hai ng ấy, em cũng không dám giận dỗi vì em biết em đã bị ra rìa, anh cũng chẳng ham muốn em nữa, em cũng ko dám đòi hỏi, em cam chịu và rút lui, nhưng anh lại bảo vẫn yêu em, không muốn chia tay, và còn thương em. Em thật sự không hiểu, đàn ông họ muốn gì nữa??