Con trai 23 tuổi vẫn chưa có một mối tình có ổn không?
Như tiêu đề, trong khi mình chưa trải qua một mối tình nào thì hầu hết bạn bè đều trải qua 2, 3 mối tình. Mình muốn mình cũng phải là tình đầu của người yêu mình sau này, không phải vì mình coi trọng mấy vấn đề như trình tiết hay gì mà vì với mình tình đầu bao giờ cũng là mối tình sâu đậm nhất, được nhớ nhiều nhất, mình không muốn cô ấy yêu mình nhưng trong lòng từng có hình bóng người khác. Nhưng ở độ tuổi này thấy khó quá các mẹ ạ, các bạn nữ giờ yêu sớm thật, rồi những bạn nữ đúng gu mình thích thì toàn có người yêu rồi. Mình giận ba mẹ mình vì hồi cấp ba và đại học đã cấm mình yêu đương, cứ kêu học ra trường rồi hãy kiếm người yêu, làm mình không có cơ hội trải qua tình yêu trong sáng, giờ có kiếm người yêu thì cũng ít nhiều họ sẽ để ý đến túi tiền của mình chứ không thể lãng mạn như thời sinh viên. Mình tự nhủ sẽ phải trải qua ít nhất ba mối tình để trải qua những cũng bậc cảm xúc khác nhau rồi mới tính chuyện cưới vợ để bù cho những năm tháng đi học không được yêu đương, mặc kệ cho ba mẹ mình có giục mình cưới vợ. Mình rất mong nhận được lời chia sẻ của các chị em!