Em đang rất buồn, rất cần kinh nghiệm chia sẻ của wed từ các mẹ, các chị có con nhỏ.
Con em năm nay 7 tuổi, cháu đang học lớp 1, là một bé gái
Lúc trước bé rất ngoan, nói gì bé cũng nghe và đặc biệt không bao giờ có biểu hiện, hoặc sắc thái cáu gắt, khi mà mẹ không cho hoặc bắt làm một việc gì đó. Rất cận thận và tỉ mỉ..
Còn khi bé bắt đầu vào học lớp 1 em thấy bé thay đổi hẳn, từ cách cư xử, lời nói...rồi học hành cũng có vẻ không cận thận mà rất cấu thả, mà cá tính thì có lẽ theo e nhận thấy thì rất mạnh
Cháu thường có cách nói và thái độ phạn xạ lại khi mà mẹ hoặc người nào đó nhờ hoặc nói gì không đúng
Đôi lúc em buồn vì nói con không được mà khóc, đánh thì em cũng sót mà tính em cũng rất nóng la con đôi lúc dùng từ cũng rất nặng nên em jo hạn chế...
Em muốn xin chút kinh nghiệm của các mẹ, các chị em về cách dạy con nghe lời, cách dạy con tự lo học....