Tin tức 247 - Độ tuổi 20+ đến 30 là khoảng thời gian nhiều biến cố nhất và sẽ để lại nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời mỗi con người. Hay nói cách khác, đó là thời kỳ của sự thất bại và thành công để hình thành con người và nên cuộc sống của bạn mãi về sau này: gia đình, bạn bè, tình yêu, công việc, quan hệ xã hội, các ước mơ, sự hình thành nhân cách… Mà mãi về sau, khi đã bước qua ngưỡng 30, hay có khi là 40 bạn mới “có thời gian” để nhìn lại và nhận ra MỘT CÁCH RÕ RÀNG, ĐẦY ĐỦ.



Ở tuổi 20, bạn ít đắn đo nhiều về cuộc sống, hầu hết tất cả nhiệt huyết bạn đều dành cho những ước mơ, những hoài bão và những tham vọng của mình. Qua đến “ngấp nghé” khoảng “giữa cuộc đời”: cuộc sống của bạn, những suy tư, những mong muốn trở nên tĩnh lặng hơn và đó là dấu hiệu cho một sự ổn định về mọi mặt liên quan đến bạn, liên quan đến cuộc đời bạn; bạn sẽ thấy rằng giai đoạn 20+ đến 30 là một “giai đoạn huy hoàng” trong các giai đoạn của cuộc đời mình.


Có khi nó cũng không phải là huy hoàng đối với một số ít người. Và nếu một người bạn nào của tôi bảo rằng họ cảm thấy khá “êm đềm” trong giai đoạn này thì thực sự là tôi cảm thấy lo và tiếc cho người bạn đó. Nhưng chắc chắn ở một mặt nào đó giai đoạn này vẫn luôn để lại những “dư âm” khó nhạt nhòa nơi mỗi người.


***


Nhớ lại thời điểm tôi chính thức kết thúc cuộc sống sinh viên để bước chân vào cuộc đời, hay thật ra là cuộc đời bước vào bên trong cuộc sống của tôi. Theo tôi nghĩ thật ra là cả hai. Trong tôi luôn có những hoài bão, những tham vọng, những ước mơ, và những kế hoạch dành cho bản thân và khi đó tôi khá tự tin vào bản lĩnh của mình trong cuộc sống, trong công việc… Tôi lao đầu vào công việc, cả ngày tôi chỉ biết đến chuyên môn, những người trong nghề với mình, chỉ thích gặp những bạn bè thời sinh viên, tôi cầu toàn gần như mọi thứ và chẳng bao giờ để ý đến những điều khác. Thực tế là tôi đã lầm, chính cái tư duy bên trong mới quyết định sự thành công bên ngoài chứ không phải mọi cố gắng bên ngoài sẽ đưa đến thành công. Tôi đã đi ngược qui trình và “thả mồi bắt bóng”.


Chỉ sau hai năm, tôi đã vỡ lẽ ra nhiều điều, những điều mà nếu xã hội, những biến cố gia đình không đưa đẩy, không đồn tôi vào những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất thì có lẽ những tận 20, 30 năm sau hay có khi là cả cuộc đời tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình là ai và mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời này, đâu là những điều (ai) mà tôi thực sự cần ?. Tôi sẽ cứ mãi mơ hồ một cách KHÔNG HỀ HAY BIẾT rằng: “trình độ và bản lĩnh của mình ghê gớm lắm rồi, mình đủ khôn ngoan rồi”. Quả thật… đó là những ý nghĩ hết sức “thất bại” và dại khờ.




Sau khi đã ý thức về điều này – tuy khá mơ hồ, nhưng tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, cố gắng nâng cao kỹ năng xã hội thay vì là kỹ năng chuyên môn, cố gắng để bỏ đi thói quen: CHỈ TIẾP XÚC VỚI NHỮNG NGƯỜI MÌNH MUỐN – một thói quen thật ấu trĩ, có lẽ lúc đó tôi cho rằng: “một người xa lạ thì không thể nào cần thiết đối với mình được” – một sai lầm khủng khiếp.


Tôi chịu khó để ý nhiều sự việc hơn, chịu khó đọc sách nhiều hơn và năng trao đổi với những người “đầu bạc” hơn, và cho đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đó. Bắt nguồn từ đây, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn – dễ dàng hơn để hiểu ra rằng cuộc sống không dễ dàng như tôi vẫn từng nghĩ nhưng cũng không khó khăn như lúc tôi e sợ nó.


***


Đừng để bị bó buộc bởi tư tưởng của một cậu học trò: “nếu không sớm làm điều này thì sẽ không còn cơ hội nữa”. Điều này không đúng đâu ! Bởi vì bây giờ bạn đã thoát khỏi cuộc sống phải phụ thuộc vào người khác, bản thân bạn có thể tự lập được rồi nên hãy làm chủ nó đúng cách. Bạn có thể thực hiện được mọi thứ bạn muốn chỉ cần bạn có 3 thứ: tài chính, bản lĩnh, và mục tiêu rõ ràng. Ví dụ như bạn có thể thực hiện việc đi du lịch một nơi nào đó mà bạn hằng mong muốn sau khi cuộc sống của bạn đã ổn định.


Hãy nhớ: chỉ cần bạn có 3 thứ:


- Tài chính: hãy chăm chỉ làm việc, và làm việc một cách hợp lý để còn dành thời gian cho cái thứ 2.


- Bản lĩnh: hãy dành thời gian để đọc các loại sách giúp phát triển bản thân và hãy tạm gác các loại sách văn học lại (sách không phải là thầy dạy cho bạn mọi thứ nhưng sách sẽ mở ra cho bạn biết con đường nào nên chọn để đi); hãy mạnh dạn tham khảo ý kiến của những người đi trước về các vấn đề từ bé nhỏ cho đến to lớn mà bạn gặp phải hàng ngày (họ sẽ không nhìn vấn đề theo hướng nhìn của bạn đâu, và cũng sẽ không trách móc hay giễu cợt gì bạn cả nhưng họ sẽ lắng nghe va giữ kín nó cho bạn, nếu bạn gặp một người không như thế có nghĩa là bạn đã tìm nhầm người).


- Muc tiêu: khi đã có đủ bản lĩnh tôi chắn chắn với bạn rằng bạn sẽ biết đâu là kế hoạch cho mình, có nhiều người bảo với tôi rằng “tôi có mục tiêu rồi” nhưng thậm chí một kế hoạch tổng thể, hoặc là một điều để làm “nền móng” họ cũng không có thì làm sao có thể đạt được mục tiêu ?. Còn bạn, bạn đừng mơ hồ như vậy !


NẾU BẠN CÓ BẢN LĨNH THÌ KHÔNG CẦN GẤP GÁP, BẠN SẼ THỰC HIỆN ĐIỀU GÌ ĐÓ BẤT CỨ KHI NÀO BẠN MUỐN. CON SỐ CỦA TÔI LÀ: 2, BẠN SẼ CHỌN CHO MÌNH SỐ BAO NHIÊU ?


_____________


Nguồn: http://tinhot247.net/news/Triet-Ly/CON-SO-NAO-BAT-DAU-CHO-CUOC-SONG-VUNG-CHAC-CUA-BAN-23066/