Mình đã để ý lâu rồi nhưng nay mới viết và tâm sự vì mình search và thấy cũng có vài bạn giống mình.


Câu chuyện ki bí tâm linh nhất xảy ra khi mình 14t.


Hôm ấy là một buổi sáng đầu hè cuối xuân, mình nhớ rất rõ là mình đang ngủ, tự dưng mơ một giấc mơ về chuyện người lớn. Mình rất sợ và toát hết mồ hôi. Rồi mình muốn tỉnh dậy và mở mắt ra thì có cảm giác cứng hết người, không tỉnh dậy dược và cứ như có ai đè lên mình vậy. Rồi mình sợ chết khiếp khi cựa quậy được đầu ngón chân một cách đầy cố gắng và khó khăn, thì rõ ràng đầu ngón chân mình khi cựa quậy cứ có cảm giác đang chạm vào gót chân của một " ai đó" vậy. Mình sợ hết hồn và tự dưng cơ thể như được thoát ra, mình hét ầm ĩ nhà cửa lên và bà mình chạy lên, mở cửa, bật đèn.


Từ khi về căn nhà ấy, bố mình suốt ngày say sưa rượu chè, đánh đập mình, nhà mình lộn xộn, ly tán, những người chủ trước của căn nhà ấy số phận cũng long đong, khắc nghiệt. Chủ cũ của căn nhà có hai đời chồng, đời thứ nhất chồng là quản lý xây dựng, bị cả cái cần cẩu hay khung thép rụng xuống nát hết người, con cả thì nghiện, con thứ thì ngoan hơn nhưng học kém, mải chơi. Chồng sau thì ngoai tình, chơi bời tan cửa nát nhà. Chủ tiêp thì con cũng nghiện ngập rồi chết trong nhà. Sau đó bà ấy chia đôi mảnh đất và bán lại cho thầu xây dựng, thầu lại xây mới và bán cho nhà mình. Nhà mình ở được 1 năm thì mối xông nát hết nhà.


Năm 16 tuổi. Ông nội mình mất. Nhà mình như cái tàu không đầu, không biết đâu là bờ bên. Rồi mình cũng cố gắng học hành, cố gắng để có thể đi làm sớm, kiếm được tiền và thoát ly ra khỏi gia đình mình. Mình rất sợ về nhà và luôn cảm thấy về nhà như là một cực hình vậy.


Năm 17t, mình có bạn trai đầu tiên. Có một điều lạ là bắt đầu từ năm này, con số 1, 3, 13, 31 xuất hiện một cách đầy tình cờ và bí ẩn.


Ngày đầu tiên mình gặp bạn trai mình là ngày 13, lúc 1h 30 chiều. vé gửi xe là 31, xem phim phòng chiếu số 3, vì hết vé nên phải ngồi hàng đầu tiên. Hồi đấy xem phim gì rất hot cả HN ai cũng thích xem mình quên tên rồi.


Rồi kể từ đấy về sau, bẵng đi một thời gian không sao, tự dưng đến lúc có những chuyện căng thẳng hoặc sắp có điềm xui xảy đến hoặc những việc may mắn, trọng đại trong đời đều liên quan đến con số ấy. Nhà 31, nhà 13, nhà 49, nhà 58,... đồng hồ chỉ số 13, 31 hoặc những con số cộng lại là số 13.


Mình thấy chỉ khi nào mình rơi vào trạng thái quá cùng quẫn, bi ai, và mình chấp nhận số phận như âu đó là lẽ thường thì dường như con số ấy lại đem lại cho mình sự may mắn.


Có một bộ phim cũng nói về nhân vật gặp số 23 hay 24 gì đó, và tâm trạng của mình cũng giống y hệt tâm trạng nhân vật chính, lo lắng, băn khoăn, sợ hãi. Không biết rằng điều này có nói lên bí mật hay điều gì đó tâm linh không, có phải là ma quái không? Mình rất sợ. Mình chỉ muốn cuộc sống thật hạnh phúc bình thường. Mình không muốn xáo trộn nữa.


Hiện tại mình đang trong một mối quan hệ mà mình muốn dừng lại ở đây. Chúng mình có sóng gió, có hạnh phúc và khổ đau và mình đã yêu hết lòng. Gần đây mình phát hiện ra nhiều chuyện không vui, mình nhắm mắt chấp nhận để được an nhiên tự tại. Và như lẽ thường, con số này lại xuất hiên ở khắp nơi: trên đồng hồ, các số nhà, các số lượng,....


Có ai giống như mình không nhỉ?