Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết những dòng này cho mẹ. Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm. Dù có thế nào mẹ cũng đừng buồn mẹ nhé. Nhà có mình con là con gái vậy mà con lại quyết định đi lấy chồng xa. Người ta vẫn hay nói sinh con gái để được nhờ vả lúc già yếu, vậy mà con gái mẹ lại đi lấy chồng xa. Cách mẹ 250km, con biết cái ngày con hân hoan thông báo với mẹ con có người yêu. Mẹ thoáng buồn trong ánh mắt:



Yêu xa lấy chồng xa khổ đấy con ạ. Giờ thì không sao nhưng sau này con cái sẽ tủi thân và vất vả lắm đấy!


Mẹ còn cho con bao ví dụ như chị này ở Thanh Hóa lấy chồng xa, từ lúc lấy chồng 2 năm chưa về nhà....



Con ương bướng không nghe. Chỉ cười trừ mẹ cứ nghĩ xa xôi quá con sẽ về thăm nhà thường xuyên mà.


Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tình yêu của bọn con cũng được 4 năm rồi.


Đã có lúc tưởng chừng bọn con chia tay. Con vẫn nhớ như in cái ngày hôm đấy, bọn con chia tay, con đã khóc đã tổn thương rất nhiều. Con thu mình và không muốn gặp ai cả. Con dấu mẹ nhưng không hiểu sao mẹ lại biết được. Mẹ đã động viên con,bên con và cũng chính mẹ là người giúp bọn con quay lại. Mẹ bảo yêu nhau phải biết tôn trọng người yêu, đừng trẻ con như vậy.



Mẹ à!



Mỗi lần về quê là một lần con rơi nước mắt, nằm bên mẹ mà con chỉ muốn ôm chặt mẹ mà bật khóc thôi, bao vất vả nuôi con khôn lớn vậy mà con lại không thể ở bên mẹ lúc mẹ già yếu.



Về với mẹ dài hay ngắn cũng chỉ được vài ngày, mẹ thì cứ bận bịu nấu này nấu nọ cho con ăn. Gói ghém đồ cho con đem đi. Có gì ngon mẹ giành cho con hết. Con đi nhìn bóng dáng mẹ xa dần, mẹ cứ đứng ở đầu ngõ chờ con khuất hẳn mới vào nhà. Hình bóng đó cứ theo con mãi. Con đi rồi mẹ lại khóc đúng không?


Mẹ nhớ con gái mẹ mà.


Con thương mẹ nhiều lắm mẹ à. Vậy là còn 2 tháng nữa thôi là con lên xe hoa về nhà chồng, cảm giác của con bây giờ bộn bề lắm mẹ à. Tết này con không được ở nhà gói bánh cùng mẹ, theo mẹ đi chợ nữa rồi. Mẹ buồn nhưng đừng khóc mẹ nhé, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà.



Bọn con sẽ sống hạnh phúc, mẹ thường bảo chỉ cần con hạnh phúc là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Mẹ à.... Con lấy chồng xa mẹ đừng buồn nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm. Viết cho mẹ một ngày trời mưa.