Các mẹ ơi, có ai khốn khổ như em không? Sắp sinh đến nơi rồi mà sếp em hôm trước dội cho gáo nước lạnh:" VP sẽ rút hết các nhân viên TQ về nước, các nv Việt nam thì cho nghỉ việc." Như thế có nghĩa là e sẽ thất nghiệp từ đây, sinh xong lại lo đi tìm việc mới. Mà có nơi nào người ta muốn nhận 1 nhân viên vừa sinh con xong không hở các mẹ?


E học tiếng Tàu ra trường cũng đc cái bằng đỏ, chưa Tốt nghiệp đã xin đc vào vpdd của 1 cty TQ tại VN, vp này 2 năm đóng đô ở đây mà chưa có dự án nào. Công ty mẹ thấy vậy nên quyết định rút.:Sad:


Em định tranh thủ làm ở đây 1 thời gian cho con cứng cáp rồi chuyển việc mới vì thực sự e cũng chán làm mãi 1 chỗ thế này, không ngờ vp đóng cửa sớm hơn mình dự tính.:Sad:


2vc e thuê nhà ở HN, chồng giờ lương đc tầm hơn 7m mà nào tiền nhà điện nc 3tr biếu bố mẹ 2 bên 1,5tr, bảo hiểm nhân thọ gần 1tr, học phí văn bằng 2 của e 400k 1 tháng, còn ăn uống sinh hoạt nữa. Trước đây e đi làm lương e cũng đc già nửa lương chồng, 2vc tuy vất vả nhưng chi tiêu cũng ko đến nỗi. Giờ e nghỉ làm, hưởng tí tiền bảo hiểm, sau này xin việc mà ko thuận lợi thì đúng là...:Crying:


Tiếng Tàu giờ khó xin việc mà lương lại thấp. Nghĩ đến mà e rầu hết cả lòng các mẹ ạ.