Con cần được chết. Qua một thời gian tìm hiểu và sưu tầm trên mạng, con đã chọn lọc ra được những cách tự tử sau:


- UỐNG THUỐC NGỦ: Con đã thử vào tiệm thuốc tây mua 27 vỉ thuốc ngủ, nhưng người ta ko chịu bán. Làm sao để mua được thuốc ngủ đây? Vì có lẽ uống thuốc ngủ là dễ chịu nhất.


- NHẢY LẦU: Nhảy từ độ cao nào thì có thể chết được? Tòa nhà nào ở TPHCM có thể đáp ứng được nhu cầu của con? Đặc biệt, nhảy làm sao để không đè lên người đi đường phía dưới?


- LẤY DAO ĐÂM THẲNG VÀO TIM: Cách này nghe có vẻ hãi hùng nhưng nhanh, gọn và an toàn nhất. Nhưng làm cách nào để xác định chính xác 100% vị trí của tim?


- CẮT CỔ TAY: Đây là cách con chuộng nhất. Con định sẽ đi thuê một khách sạn nào đó thật sang, thay đồ thật đẹp, uống 2 mắc thuốc ngủ rồi vào buồng tắm vặn hết vòi nước ra. Sau đó, lấy lưỡi lam rạch tay, nhúng tay vào nước trong buồng tắm, nằm nghe nhạc từ ipod và nhìn dòng máu chảy ra từ từ. Nhưng con lại chưa có CMND để thuê khách sạn và cũng không biết rạch chỗ nào, rạch bao sâu để đứt ngay mạch máu. Vậy phải làm như thế nào ạ?


Những cách trên đều có những kẽ hở. Làm sao đây? Con cần độ an toàn cao vì nếu nhà mà cứu được chắc con nghe chửi hết đời luôn quá.


Làm ơn hãy giúp đỡ con. Con biết ở WTT hình như tất cả mọi người đều ghét con, vì thế lỡ ghét rùi thì ghét cho trót với. Con chết rồi thì được lợi nhiều lắm (Ai cũng bảo con sống ích kỉ, lỡ mang tiếng thế rồi thì chuyện này có bồi thêm tiếng xấu đó cũng chẳng sao, mà nhà lại khỏi phải chứa chấp một đứa ích kỉ như con. Con cũng không vào WTT lèm bèm về cuộc đời mình nữa, mọi người khỏi phải thấy và nhìn những gì mình ghét. Mọi người cũng sẽ an tâm là không có top fake nào từ con nữa. Và con cũng sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống đáng sợ này. Đôi bên đều có lợi, ok?). Nếu thực hiện thành công, con hứa sẽ không hiện hồn về nguyền rủa hay ám sát mọi người đâu. Con thề ... trên những gì quí giá nhất ở kiếp sau của con đấy!


Làm ơn!!!