Ba mẹ thương con hãy cho con một quả thận , từ trước đến giờ con chưa bao giờ xin ba mẹ bất cứ thứ Hả . Con được ba me sinh ra và nuôi dưỡng cho đến lúc khôn lớn , lập gia đình , sinh con . Mặc dù cha mẹ ko cho con được gì , ngay cả ngày cưới của con cha mẹ cũng ko có một đồng trong túi nhưng chưa bao giờ con trách cha mẹ . Bạn bè con đứa nào cũng được cha mẹ lo cho từng ly từng tí lúc nhỏ thì chu cấp cho ăn học , lớn lên thì lo cho việc làm , khi lập gia đình thì được cho nhà , chia đất , cho vốn làm ăn . Khi nghe bạn bè kể lể về những gì mình được ba mẹ cho con cảm thấy tủi thân lắm , tại sao người ta may mắn vậy còn mình thì ko có gì . Nhưng con có dám trách gì cha mẹ đâu con biết gia đình mình nghèo khó , những gì cha mẹ cho con tuy ko lớn lao , ko giá trị nhưng con biết đó là những cái tốt đẹp quý giá nhất mà cha mẹ đã phải cố gắng rất nhiều mới có được. Con thương cha mẹ nhiều lắm , bây giờ cha mẹ đã lớn tuổi vậy mà con ko lo gì được cho cha mẹ , mang trong người rất nhiều căn bệnh quái ác vậy mà ở cái tuổi hưởng phước con cái cha mẹ vẫn phải đi làm mỗi ngày để mưu sinh con đau lòng lắm cha mẹ ơi . Giờ con đã có gia đình , có con có cái gánh nặng cuộc sống lại đè lên con , mặc dù hai vợ chồng làm quần quật từ sáng đến khuya vậy mà vẩn ko đủ để trả nợ , những món nợ từ những lúc cha bệnh nằm viện hay lúc cha mẹ vợ đau yếu . Những món nợ từ vài ba triệu giờ đã thành mấy chục triệu , nếu ko trả được bây giờ thì sau này ko co cách nào trả được . Con đã đi mượn khắp nơi , người thân , bạn bè để trả được cái tiền lời đang còn thiếu , chỉ cần trả hết tiền đó thì con hoàn toàn yên tâm lo cho cuộc sống vì tiền lương 2 vợ chồng cũng khá cao nhưng ko ai cho con mượn , chắc vì họ thấy con nghèo quá ko có cái vẻ bề ngoài nên ko ai dám tin tưởng mà đưa cho mượn mấy chục triệu . Mấy chục triệu đó với nhiều người nó chẳng là gì , họ có thể chơi bời một đêm , hoặc chỉ là một tuor du lịch vậy chứ người ta thà lấy số tiền đó chơi cho hết chứ họ ko chịu bỏ ra giúp mình . Sao con người bây giờ họ vô cảm đến vậy bỏ ra một số tiền cho mượn để cứu sống cả một gia đình mà họ lại ko chịu giúp . Con đã suy nghĩ rất nhiều , con ko muốn con của con sau này lại phải giống như con bây giờ , thà là con hy sinh bán đi một quả thận để có tiền trả hết nợ , thì cuộc sống của cả gia đình mình mới có thể tốt đẹp hơn , con hy vọng cha mẹ đừng ngăn cản con , chỉ co cách này mới cứu được gia đình mình , và cũng chỉ có cách này mới có thể thay đổi được tương lai của cháu nội ba mẹ thôi. Con chỉ xin cha mẹ một món này thôi , cha me hiểu cho con , con thương cái gia đình mình lắm , con sẽ làm mọi cách để cứu lấy cái gia đình này cho dù có ra sao , co ảnh hưởng đến sức khỏe của con thế nào con cũng chấp nhận. 


Nếu ai có cần một quả thận làm ơn liên lạc giúp tôi với , tôi đang rất bế tắc trong cuộc sống này.Hãy để lại sdt tôi sẽ liên hệ , xin cám ơn những ai đã xem qua bài viết này của tôi