Hằng ngày trên mạng cũng như báo đài thường hay đăng tin hoặc thống kê số lượng nạo phá thai ngày một tăng dần. Thế mà bên cạnh đó có những người những cặp vợ chồng ngồi trông ngóng để ''được'' có con đến mòn mỏi mà ngày này qua tháng nọ họ vẫn thất vọng với kết quả âm tính. Tôi thiết nghĩ tại sao có những con người họ đơn giản chỉ đến với nhau vài lần thậm chí 1 đêm thôi, không xác định không mong muốn gì chuyện có con cái vậy mà họ lại có một cách dễ dàng đáng thương cho những con người họ cố gắng không ngừng hy vọng mỗi ngày để được trọn vẹn thiên chức làm cha làm mẹ. Tôi cũng là một trong số đó. Cái cảm giác hy vọng và nôn nao mỗi khi cơ thể có những dấu hiệu lạ cho đến cái cảm giác hut hẫng thất vọng khi thấy bao nhiêu lần vẫn ''1 vạch'' nó theo đuổi dai dẳng trong tâm trí tôi, hy vọng rồi lại thất vọng..Phải chăng chuyện con cái là do duyên nợ và số trời!?? Tôi biết hiện giờ cũng đang có rất nhiều chị em cùng mang tâm trạng như tôi. Cho nên tôi lập topic này để cùng chia sẻ những cảm xúc và cảm nhận của nhau về vấn đề này!