Mình năm nay 29 tuổi, mình lập gia đình đã được 3 năm nhưng vẫn chưa muốn có em bé vì sợ con cái sẽ làm giảm cơ hội để mình phát triển bản thân, nhưng chồng mình là con một trong gia đình, ba mẹ 2 bên cứ hối thúc, mình không biết phải làm thế nào. Thực sự con cái có làm giảm nhiệt huyết làm việc của mình không ?, bạn bè mình nói : “Có con mệt lắm, không còn hứng thú để làm việc vì mệt mỏi, lúc có thai thì nặng nề, không năng động, sinh con ra rồi thì lại phải thức khuya dậy sớm”, nhưng có bạn cũng nói: “Nếu mình biết cân đối thì mọi chuyện vẫn tốt, vì con người luôn có những sức mạnh tiềm ẩn, nếu chúng ta biết cách phát huy thì sẽ thành công thôi”. :p


Mình vẫn thấy mơ hồ làm sao ấy. Mẹ bé trên diễn đàn giúp mình với, mình muốn chuẩn bị trước mọi chuyện để tránh nước tới chân mới nhảy thì mệt lắm. Cám ơn mẹ bé nhiều !