Một bữa cơm có thịt tưởng chừng như là một điều rất bình thường và đơn giản với nhiều người, nhưng lại là một ước mơ chung của rất nhiều gia đình có con em đang ở độ tuổi đi học mẫu giáo, tiểu học, ở các xã vùng cao biên giới và thuộc diện đặc biệt khó khăn ở Việt Nam. Sau một chuyến đi Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) của tiến sỹ Trần Đăng Tuấn, ông đã chứng kiến bữa ăn nội trú đạm bạc của hơn một trăm học sinh nội trú tiểu học, trung học cơ sở tại đây, ông Tuấn đã dự định lập một kế hoạch nhỏ cùng bạn bè để các em học sinh này được ăn một hai miếng thịt mỗi bữa. Nhờ vào sự ủng hộ của nhiều người qua một trang blog, kế hoạch nhỏ ấy đã phát triển thành một quỹ từ thiện mang tên “Cơm Có Thịt” (
http://trandangtuan.com/
)
Để chung tay giúp đỡ những em bé có được những bữa cơm có thịt, mình hiện tại đang là du học sinh tại Pháp, cùng với 1 nhóm sinh viên và kiều bào, đang lên kế hoạch kêu gọi sự giúp đỡ & ủng hộ cho chương trình. Trong đó, chúng mình sẽ lựa chọn trực tiếp 1 vài địa điểm là các xã vùng cao, xã nghèo, ở Việt Nam và trao trực tiếp số tiền quyên góp được đến tận tay các gia đình, cho các cháu có được một bữa cơm có thịt.
Vì không ở trong nước, nên việc tiếp cận thông tin về các làng, xã ở VN rất khó khăn. Thông qua diễn đàn mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh, chị & các bạn bằng cách, nếu ai có thông tin: địa điểm, một vài hình ảnh, hoàn cảnh... về những xã nghèo, vùng sâu vùng xa, các xã vùng cao, biên giới... trên khắp mọi miền tổ quốc, làm ơn có thể để lại thông tin tại đây, chúng mình sẽ dựa vào những thông tin đó, để lựa chọn và trao số tiền mà chương trình quyên góp được.
Một lần nữa xin được cảm ơn, và chúc mọi người sức khỏe.