Em trễ kinh được hơn 1 tuần, thử que thấy 2 vạch, em vừa vui lại vừa lo. Em và ng yêu đều mới xin việc được 1 tháng, cv của em đang tốt nên em rất sợ em sẽ đánh mất công việc này, vì có ai muốn nhận 1 ng có thai đâu. Em đang phân vân không biết có nên giữ lại ko? Em có trao đổi với ng yêu, ng yêu em ko muốn em bỏ, anh ý nói dù khó khăn thế nào cũng sẽ cố gắng nuôi con và em. Em hạnh phúc khi nghe thấy anh nói vậy, nhưng khi đối mặt với thực tế thì hiện tại cả anh và em đều chưa ổn định, rồi cv của em sẽ ra sao? Con em sẽ tn? Mọi người cho em lời khuyên với ạ!


Em cám ơn!