Mình năm nay 32 tuổi rồi, bao năm qua vì mải mê phấn đấu trong công việc quá nên chưa yêu đương ai cả. Đến nay thì sự nghiệp cũng ổn định, mình bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. Thời gian qua, họ hàng nội ngoại thì cứ sốt xình xịch về chuyện cưới xin, bố mẹ cũng xót ruột giục giã mãi vì mình lại là cháu đích tôn của dòng họ.


Cô ruột mình làm mối cho 2 em. Em đầu thì xinh kiếu sang chảnh, tiểu thư nhà giàu, mỗi tội em đã có một đời chồng và là mẹ đơn thân của 1 nhóc. Em là người thích tiệc tùng, cách sống khá phóng tùng, nghĩ ko hợp với mình nên đành làm bạn chứ ko tiến xa được.


Em thứ hai thì công việc ổn định, nấu ăn ngon nhưng béo và xấu, lại hơi thấp trong khi mình cao 1m8. Mình chê thì cô mình lại tỏ ý không hài lòng, bảo mình đã nhiều tuổi rồi còn kén cá chọn canh, muốn gái xinh thì tự đi mà kiếm!


Giờ theo anh em mình phải làm sao để ko mất lòng bác nhỉ?


-----