Em có một việc vô cùng bức xúc mà không biết làm thế nào
Hôm trước, E vô tình quen 1 A giới thiệu làm ở phòng hành chính nhân sự ở Vaxuco. Đợt này có tuyển nhân sự làm việc lâu dài trong công ty. E có nhờ A ý chạy cho vào vị trí phù hợp với khả năng.
- Nộp hồ sơ ngày 18/7 và 1/2 số tiền yêu cầu,
- Ngày 23/7 đưa toàn bộ số tiền còn lại.
- Ngày 26/7 E có nhận được email của 1 người tự nhận là người phụ trách tuyển dụng, bảo E nộp thêm bằng Tiếng Anh vào ngày 1/8 và đợi quyết định gửi về địa phương (hạn cuối cùng là ngày 30/7)
- Ngày 30/7, chưa nhận được quyết định, gửi mail hỏi người phụ trách thì nhận được gợi ý thêm tiền. Thêm 1/3 tổng số tiền của 2 lần trước nữa
- Sáng 1/8 nhận được mail và tin nhắn thông báo hoãn nhận việc, hẹn sang 5/8
- Tối 4/8 nhận được tin nhắn thông báo: Người phụ trách tuyển nhân sự bị ốm, hoãn gặp mặt
- Sáng 13/8 nhận được lời hẹn đúng 8g30 đến nhận việc, thẻ nhân viên và lương, nếu không thì hủy quyết định. Đúng giờ đến 1B Hoàng Diệu thì Công ty đã chuyển đi 33 Phạm Ngũ Lão. Nt cho người tuyển dụng hẹn lại đến chiều. Đến 33 Phạm Ngũ Lão hỏi thì không ai biết những người có tên trong Vaxuco đó.
Thật sự, bây giờ E rất hoang mang, không biết mình phải làm gì. Đt không bao giờ họ nghe máy, chỉ nt và mail thôi. Kiểm tra thông tin trên mạng thì không có thông tin gì liên quan đến Vaxuco cả.
Vậy, trong diễn đàn, có ai quen biết và làm ở vaxuco cho E hỏi: Có phải công ty vừa có đợt tuyển dụng không? Có số điện thoại cố định nào để E có thể điện thoại hỏi thông tin không?