Chào mọi người!
Em năm nay 17 tuổi. Em luôn có cảm giác mình như mắc duyên âm, nhưng không phải duyên âm phá, mà là kiểu duyên kiếp trước.
Trong mơ, em thường xuyên mơ thấy một người đàn ông trẻ, ngoài hai mươi tuổi, hình như là một sĩ quan người Pháp vì người đó luôn mặc quân phục chỉnh tề. Anh ấy khá đẹp trai, nhưng đôi mắt rất buồn và anh ấy gần như không bao giờ mở miệng nói gì. Chỉ đứng lặng và nhìn em với ánh nhìn rất buồn. Nhưng sau khi tỉnh dậy thì em thường không nhớ rõ mặt của anh ấy.
Đặc biệt ở chỗ, em không hề biết anh ấy là ai nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh ấy thì luôn cảm thấy quen thuộc vô cùng, như thể đã gặp và quen nhau từ lâu.
Lại đôi lúc buồn tới muốn tự tử (nhưng chắc do suy nghĩ quá tiêu cực nên mới vậy chứ không phải bị trầm cảm).
Luôn có cảm giác không có ai thích mình (kiểu yêu đương) dù em cũng không tới nỗi nào.
Em xem qua những dấu hiệu trên mạng thì nhiều người bảo có khi mắc duyên âm. Em thật sự lo lắng, mong mọi người tư vấn xem thử thế nào ạ?

