Có phải khi xây nhà thì thường hay gặp những điều xui xẻo k ạ?
Em nhớ ngay từ bé, mỗi lần nhà em xây nhà là mẹ em lại lo lắng sợ trong gia đình có ai đó gặp chuyện j xui xẻo.
Bây giờ em nhớn rồi, đang xây nhà thì đc chứng kiến 2 trường hợp sau:
- Một cô bạn học cùng cấp 2 vừa mới xây nhà xong, đi chơi thế nào mà trên đường đi bị sét đánh. Chồng và con bạn ấy thì chỉ bị ngất xỉu thôi nhưng bạn em thì lại ra đi mãi mãi rồi :Crying:
- Trường hợp thứ 2 là chị đứa bạn thân của em. Nhà cũng chẳng dư dả j, đang xây cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi thì đi vào bệnh viện thăm ng ốm, k hiểu sao lại để quên túi xách trên xe ng khác, mất toi trong đấy mấy chục triệu. Nhưng dẫu sao cũng còn an ủi đc là của đi thay ng. Đã thế mẹ chồng thì ốm đau liên miên, hết bệnh này đến bệnh khác, chăm sóc mệt nghỉ.
Bây giờ em đang xây nhà, mấy hôm nay lại bị cúm. Thế nên đầu óc suy nghĩ bi quan lắm :Crying::Crying:
Các anh chị chia sẻ động viên em với. Em sợ h1n1 quá :Crying::Crying::Crying: