:Sad: Dear các mẹ, các chị, các em.


Cách đây mấy tháng em có post 1 topic về việc bị 1 người trên wtt lừa. Link :


http://www.webtretho.com/forum/f186/co-phai-em-bi-1-tv-cua-webtretho-khong-378187/


Sự việc khi đó thì mới chỉ là em nghi ngờ thôi ạ. Nhưng bây giờ thì 100% là thật rồi, và số người bị "chị ấy" lừa hóa ra còn nhiều và số tiền còn to hơn em nữa đấy ạ.


Chuyện là :


Sau khi MOD khóa cái topic trên thì em và 1 TV WTT khác (tên là chị H.)đã liên hệ với nhau và khi sâu chuỗi sự việc lại thì chúng em rất bất ngờ với quả lừa của "chị ấy". Những kiểu lừa khác nhau với nhiều lý do khác nhau.


Chị H. và em đã gửi đơn thưa kiện lên CA và "chị ấy" sau khi than nghèo kể khổ xin được gia hạn nợ 1 tháng nhưng có lẽ do nhắm không thể hoặc không muốn trả nên đã trốn mất tăm. Hiện tại, chị H. đang chuẩn bị cho phát lệnh truy nã.


Em lập topic này muốn thông báo với các mẹ, các chị, các em xem có ai đã bị nhân vật này lừa không thì mình làm đơn kiện luôn 1 thể. Còn ai chưa bị thì cũng cảnh giác để không bị rơi vào trường hợp như em.


Tên : Nguyễn Bích Phượng.


Nick trên diễn đàn là mebetom2009


Một số thông tin và hình ảnh chi tiết sẽ được chị H. vào topic này confirm tiếp cho mọi người ạ.


Em chỉ nói sơ tình hình từ sau cái topic đó là chị ấy đọc được cái topic của em và khóc lóc thề thốt trên danh dự , gia đình dòng họ gì đấy là chị ấy không hề lừa gạt em.


Rằng thì là chị ấy đang trông con bệnh ở Bệnh viện (phải mổ).


RỒI THÌ LÀ CON CỦA CHỊ ẤY CŨNG CHẾT LUÔN RỒI.


Mà con này cũng không phải là con ruột mà là con của người yêu và ex của người yêu. Mà 2 nhân vật này cũng đã CHẾT LUÔN do bị tai nạn xe cộ nên chị ấy nuôi luôn con.


Túm sơ sơ lại thì những người sau đây liên quan đến chị ấy đã ra đi gồm : ba mất (2007), anh trai mất, người yêu sắp cưới mất, anh trai nào đó nữa mất, em họ mất, con mất.


Em mới cập nhật được nhiêu đó.


:Worried: Lòng người thật khó đoán các mẹ nhỉ.