Chào các anh/chị, Em hiện đang công tác tại một ngân hàng TMCP quy mô vừa tại TPHCM. Em học Đại học ngân hàng TPHCM, vừa tốt nghiệp vào tháng 8/2012, may mắn là khi em vừa ra trường thì đã có người quen trong ngân hàng dẫn em vào làm. Ban đầu em rất phấn khởi, mong muốn sẽ đóng góp được nhiều cho ngân hàng mình làm, chứ không phải vì em có mối quan hệ với cấp trên mà em tự cho mình quyền được hơn những người khác.


Như anh/chị cũng đã biết, tình hình kinh tế còn quá khó khăn, em lại vô làm vào dịp cuối năm, nên huy động và cho vay rất khó khăn, bên cạnh đó ngân hàng em không có tiếng trên thị trường, uy tín chưa vững mạnh nên em rất khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Em vào làm được gần 4 tháng ( trong đó có 2 tháng học việc và 2 tháng thử việc) nhưng công việc chủ yếu của em là ngồi chơi, lướt web. Mặc dù em đã cố gắng hết sức để tiếp thị sản phẩm nhưng hiệu quả lại không cao vì những lý do em nêu bên trên.


Em cảm thấy mình còn yếu kém nhiều mặt nhất là mối quan hệ của em quá ít, em muốn trau dồi thêm nhiều kỹ năng sống, giao tiếp hơn nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục làm ở đây thì em thấy mình không học được gì nhiều. Đa phần các cán bộ trong phòng em cũng chơi là chủ yếu. Ba mẹ em thì kịch liệt phản đối việc em xin nghỉ trong thời gian này vì ba mẹ em có quan điểm cứ chơi như vậy mà được hưởng lương thì sướng hơn làm việc mệt nhọc mà đồng lương không đáng là bao. Nhưng em không thể nào mà cứ chơi rồi được hưởng lương như thế được, em thấy như vậy quá bất công với những người lao động khác. Em muốn được lao động và được trả lương đúng theo công sức mình bỏ ra. Ba mẹ em lại kỳ vọng vào em quá nhiều và em cũng không muốn ba mẹ em buồn ( ba mẹ em đã lớn tuổi rồi ạ nên cũng muốn em ổn định công việc) . Nhưng từ năm 18 tuổi cho đến nay em chưa hề xin ba mẹ em đồng nào, mọi việc học, sinh hoạt em đều tự chi từ tiền dạy thêm em kiếm được. Hiện nay em vẫn đi dạy thêm với mức lương 3tr/tháng. Nếu em nghỉ em vẫn có thể xin làm những việc khác, tuy không "vinh quang" bằng công việc hiện tại, tiền lương ít hơn nhưng em có thể tự hào với bản thân. Đôi lúc em thấy mình quá ích kỷ vì chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến ba mẹ. Em phải làm sao đây ạ?


Mong các anh chị chia sẻ ý kiến. Em cám ơn nhìu.