Chào các anh chị



Em năm nay 23 tuổi hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em đang gặp một số rắc rối nên em mong các anh chị tư vấn giúp em. Em tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại của trường đại học Sư Phạm TP.HCM. Với chuyên ngành này em đã xin vào vị trí thư kí văn phòng cho một văn phòng đại diện của Singapore chuyên về dầu khí. Đây là công việc đầu tiên của em sau khi ra trường và tới nay em đã làm được gần 10 tháng. Em chịu trách nhiệm về kê khai thuế TNCN, bảo hiểm, thủ tục hành chính, văn phòng phẩm, và những yêu cầu sếp đưa ra. Vì tính chất là VPĐD nên văn phòng em rất ít người và những công việc em làm cũng không phức tạp. Với em đây là một công việc nhàn hạ với mức lương ổn định hơn so với những người bạn của em. Nhưng em không thấy hứng thú và đam mê với những công việc hành chính như trên. Công việc nhàn rỗi nhưng với em thật nặng nề vì em không được học hỏi nhiều kinh nghiệm và em không thấy được tương lai của mình tại văn phòng này. Mục tiêu của em trong tương lai là kinh doanh qui mô nhỏ và em cũng không theo đuổi nghề thư kí lâu dài. Em cảm thấy lúng túng không biết có nên nghỉ việc trong thời kì khó khăn này hay không? Em suy nghĩ nên cố gắng làm công việc hiện tại để tích lũy ít nhất một năm kinh nghiệm nhưng với mục tiêu của em thì những kinh nghiệm em có được với vị trí hiện nay em cảm thấy không phù hợp.



Em mong các anh chị chia sẻ kinh nghiệm với em



Em xin chân thành cảm ơn