chào các mẹ ! Em đã học rất nhiều bài trên wedtretho từ hồi là sinh viên và đây là lần đầu tiên e đăng bài.E mong nhận được sự tư vấn từ các chị nhiều kinh nghiệm sống và trải nghiệm.


Em sn 1994 và đã đi làm 1 năm ở HN, chưa có ny , cty Cách nhà 15km và e hàng ngày vẫn đi và về nhà, E có ý muốn là vào SG Nam tiến 1-2 năm để sống và làm việc.Hiện tại e khá vân vân và chưa đủ can đảm vì 1 vài lí do. Lí do 1 : hiện tại ở HN thì e đi làm về sẵn có cơm ăn, ở cùng bm lại k phải thuê trọ hay tiêu pha gì nhiều và CV thì cũng ổn định ( Salary chỉ 7M/tháng ) .Nhưng e thấy bảo vào SG mức lương TB cao hơn xác định vào đó e phải trang trải mọi thứ, có thể tiền tiết kiệm được e ko còn nhiều như ở HN. 2: E k có ng thân họ hàng gì, chỉ vài mqh quen trước nhưng họ có thể giúp e tìm phòng. Nếu quyết tâm đi thì e có thể dắt lưng 1 chút tiền đã tích cóp ở HN để trang trải c/s time đầu. E biết là bố mẹ chắc sẽ ngăn cản và phản đối vì mọi thứ ở HN đang ổn định, e thật sự k thích cuộc sống soi mói, giả tạo ở Miền Bắc.E hiện nay rất hoang mang vì tuổi trẻ của m e muốn đc trải nghiệm ở thêm 1 tp #.Mong anh chị ch0 e lời khuyên. Hàng ngày lúc nào e cũng nghĩ tới vđ này vì tuổi trẻ sắp qua :)