chào cả nhà.


mình cưới đc khoảng 1 năm nhưng chưa có bé, cv của mình ngoài bắc thì ko ổn định lương thấp, cũng đang đợi để xin vào nhà nc, nc chắc cũng tầm khoảng 4.5tr thôi, còn chồng thì kinh doanh ngoài nhưng cũng khó khăn. đợt vừa rồi, chị chồng mình gọi điện về nc bảo vào đấy làm ăn, chị chồng bán thịt lợn nhưng ngày kiếm 2-3tr/ngày, chồng mình thì muốn vào làm kinh tế mấy năm rồi về, vì với tình trạng này rất khó làm giàu, mình thì phân vân vì:


- nhà đẻ mình có 2 chị em, mình đi rồi chỉ còn thằng em(đã lấy vợ) ở nhà


- ko hợp làm ăn trong đấy nếu ra lại ngoài này vc mình sẽ phải bắt đâù lại từ con số 0 vì vc mình đang định bán hết từ cửa hàng tới mọi thứ để vào đấy


- về già mới về


- mình có kn làm việc, lại bỏ 5 năm học đại học ra chẳng nhẽ về đi chợ giôgns các chị?


- đôi khi mình lại nghĩ: vc mình là con trưởng, ob cũng đã xây nhà cho vc mình, nhà cửa ko phải lo, rồi đất đai từ 2 bên nội ngoại cho cũng nhiều ko phai lo gì, nhưng làm ăn ở bắc khó khăn quá, ko giàu đc, mình lại ko thik sống hạn hẹp, nên cũng hơi phân vân, nhưng ko đi thì chỉ sống an phận vậy thôi, mà đi thì xác định bỏ hết mối quan hệ họ hàng, bạn bè, mỗi năm có khi chỉ về chơi 1 vài lần đc thôi, khó nghĩ quá! các mẹ cho mình lời khuyên nhé!thanks