Chào mọi người, tôi viết những dòng này vào 2 h sáng vì không biết làm thế nào, mọi người có kinh nghiệm hãy giúp tôi với:(


Tôi 30 tuổi và chưa có việc làm ổn định, vợ chồng tôi có một cháu trai 5 tuổi. mấy năm nay tôi theo chồng ra hà nội vì chồng tôi chuyển công tác. Vợ chồng tôi từ trước giờ rất hạnh phúc, chồng tôi rất yêu chiều hai mẹ con, mặc dù tôi chưa xin được việc làm nhưng anh không hề khó chịu, cố gắng kiếm nhiều tiền mang về cho vợ con. Vì công việc của anh phải đi tối ngày nên tôi cáng đáng mọi việc gia đình. Chồng tôi đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa tôi giữ cả. Anh cũng không bao giờ hỏi han xem tôi tiêu pha như thế nào, tôi làm gì, đi chơi hay mua sắm gì anh đều rất thỏa mái, cũng may mà chồng tôi cũng kiếm được kha khá nên gia đình tôi sống rất thỏa mái, cách đây một năm chúng tôi còn mua được xe ô tô. Từ ngày mua xe chồng tôi thay đổi nhiều; ăn mặc chải chuốt hơn và rất ưa hình thức....


Cách đây vài tháng tôi phát hiện tin nhắn yêu đương thắm thiết chồng tôi gửi cho một người phụ nữ, người này nhiều hơn chồng tôi hơn chục tuổi và họ có quan hệ làm ăn với nhau, chị ta đã bỏ chồng và có hai con. Tôi cũng không có bằng chứng rõ ràng nên đành coi như không vì chồng tôi nói là bạn anh mượn máy nhắn tin cho chị í, hai người bọn họ yêu nhau vì anh bạn này cũng góa vợ từ lâu, tôi không tin lắm nhưng đành chịu...một hôm chồng tôi còn có người mua tặng cho nhiều quần áo, điện thoại đẹp, thuốc bổ, chồng tôi nói là bạn mua tặng, đối tác cảm ơn nhưng tôi đinh ninh là chị kia mua cho.


Sau chuyện đó chồng tôi bảo rằng vẫn phải liên hệ với chị í vì công việc, chồng tôi nói có thể kiếm tiền qua chị ta. Tôi không hiểu về việc của chồng lắm, chị ta là người miền nam, khi có việc mới ra hà nội.


:( Hôm nay tôi vô tình xem điện thoại của chồng và thấy tin nhắn chị i gửi cho chồng tôi: "Mg đừng uống rượu nhiều quá mà mệt đấy, về nhà ngủ sớm một chút có được không, hãy thương lấy bản thân mình nhé!" tôi không thấy có chồng tôi trả lời nhưng lại là: số điện thoại đó là của chị í nhưng chồng tôi lại lưu với một cái tên khác, tên đó là anh cùng cơ quan. Tôi kiểm tra cuộc gọi có hai ba cuộc gọi trong ngày còn những ngày trước anh đều xóa nên tôi không biết họ có liên hệ với nhau hay không. Nếu chỉ có quan hệ làm ăn thì có ai nhắn tin tình cảm quan tâm như vậy không?


:(


Khi chị ta ra hà nội đều nghiễm nhiêm dùng xe ô tô của chồng tôi, anh đều dấu tôi nhưng tôi vô tình hoặc đoán được.Những ngày chị ta ở hà nội, chồng tôi đều kiếm cớ đi qua đêm, tôi chắc chắn chồng mình và chị ta có quan hệ trai gái nhưng tôi không có cách gi để biết chính xác được. Tôi cảm nhận chồng tôi đang chỉ lợi dụng chị ta để kiếm tiền chứ không yêu đương gì vì chị ta nhiều tuổi, lại không xinh đẹp, đây chỉ là cảm nhận của tôi. Còn chị ta hình như là thích chồng tôi vi chị ta giàu có lắm lại kinh doanh tài giỏi, chị ta đến với chồng tôi không phải vì tiền.


Bây giờ tôi phải làm sao, mọi người có kinh nghiệm hãy tư vấn giúp tôi với, tôi vẫn còn yêu chồng và muốn giữ gia đình này, nhưng tôi không muốn phải chịu cảnh chung chồng với người đàn bà khác. Tôi biết chồng tôi sẽ không bỏ vợ con để đến với chị ta được vì có quá nhiều điểm khác biệt, chồng tôi làm việc trong một cơ quan mà cần phải giữ gìn hình ảnh không thể để lộ ra việc trai gái vì sẽ bị kỉ luật.


Bây giờ tôi thấy rối bời, đau khổ nữa và không hiểu chồng tôi, liệu có tình yêu giữa hai người mà khoảng cách tuổi tác lên tới 13 hay 14 tuổi không, tôi cũng không biết nữa:(


Giờ tôi phải làm sao, cứ mặc kệ rồi chán chê chồng sẽ quay về vì chồng vẫn rất tốt với vợ con hay tôi nên tìm ra sự thật, hay tôi tìm gặp chị ta nói chuyện, hay làm gì khác. Tôi đang rối lắm, gõ mấy dòng này mà tay run run, mắt đỏ au vì khóc, tôi không bao giờ nghĩ người như chồng tôi lại có ngày như thế này.


Mọi người giúp tôi với, tôi phải làm gì bây giờ:(