Chào mọi người, mình đang gặp phải một vấn đề khó xử.Chuyện là mình và chồng mình quen nhau lúc anh còn vài tháng nữa là li dị ( đợi Toà án xử vì đơn li hôn do vợ cũ của chồng mình nộp hơn 1 năm). Trong lúc chờ đợi thì vợ cũ biết chúng mình quen nhau nên qua nhà mình đánh ghen ầm ỉ, rùm beng cả xóm nói mình giựt chồng quyến rũ và cướp mất chồng. Sau khi li dị, bà ta còn qua nhà mình quậy phá nhằm gây áp lực bắt chồng cũ đồng ý cho bán nhà (lúc kí đơn li dị là thoả thuận để lại cho 2 đứa con chung, chờ khi nào chúng lớn thì giao lại, nên bà ta ra đi ko có nhiều tiền) vì bà ta đang thiếu nợ nhiều. Chồng em vì ko muốn em bị quậy phá nên đã đồng ý cho bán. Khi bà ta bán xong thì lại lấy hết tiền ko chia lại cho chồng em ( hiện tại chồng em phải nuôi hai đứa con). Chồng em cũng nói ko cần nhiều chỉ cầm lại 300 triệu để mua máy móc làm kiếm tiền. Nhưng mà sau này bà ta đòi chồng em phải trả lại 300 triệu, nói là mày mượn tiền tao thì phải trả. Chồng em không muốn rắc rối nên đưa bà ta 50 triệu. Sau này biết gần tới ngày chúng em cưới, bà ta lên facebook đăng tin và hình ảnh nói em qua lại bất chính giựt chồng bà. Rồi gọi điện nhắn tin uy hiếp em là kêu chồng mày trả nợ tao nếu không tới ngày cưới tụi mày tao qua đòi nợ và tung hình ảnh bêu rếu tụi bây. Em lúc đó đang có em bé gần 4 tháng và không muốn bà ta quậy đám cưới mất mặt họ hàng và khách hàng làm ăn nên em lấy tiền của em đưa bà ta 50 triệu. Sau đó bà ta kêu em và chồng em viết giấy nợ, tụi em tìm cách từ chối, sau đám cưới 2 tuần em đưa bà ta thêm 50 triệu nữa. Tổng cộng là 100 triệu.
Em tính là sẽ trả tiền cho bà ta để được yên ổn nhưng mà em suy nghĩ thấy nợ không phải do em mượn, mà tiền là chia từ tài sản chung mà ra rồi chồng em lấy mua máy làm ăn, tiền làm ăn cũng chỉ lo cho 2 đứa con chung và mọi thứ trong xưởng chứ có lo được gì cho em đâu. Mà thật ra trước khi cưới, em cho chồng em mượn hơn 200 triệu làm ăn, hùn tiền mua miếng đất 650 triệu ( em ra 500 triệu, còn lại anh ra). Cách đây 2 tháng em đồng ý cho chồng em cầm miếng đất 500 triệu để mua thêm máy và vật tư để làm. Còn quan hệ giữa em và 2 đứa con anh thì như người dưng. Đứa lớn hùa theo mẹ nó xem em là ket thù. Thử hỏi, em đưa tiền cho chồng làm ăn mà tính ra em ko dc gì hết. Chi phí sinh hoạt em tự lo, anh lo nuôi con anh, tiền bạc ko rõ ràng với em. Vậy mà em ko dc coi trọng bên nhà chồng và bị con anh ghét. Nên khi bà ta đòi em trả tiền em ko trả dùm nữa mà kêu đi tìm chồng em mà đòi. Lúc đó bà ta sừng sộ lên nói em xạo, mất uy tín.
Nhiều khi em suy nghĩ thấy mình khờ khạo, vợ cũ cho chồng cũ mượn tiền nuôi 2 con chung mà bắt em trả nợ.
Em thấy chồng em thiếu bản lĩnh và muốn chia tay nhưng còn phân vân suy nghĩ, hiện tại em đang bầu dc hơn 7 tháng rồi. Em muốn chia tay 1 mình sống với con cho yên ổn.
Em rất mong mọi người cho em lời khuyên chân tình.