Mình có chuyện này nhờ các chị cho ý kiến giúp.Số là mình có đứa cháu (con của bà chị bạn dì ),ngày xưa ba với mẹ nó cưới nhau không có đăng ký kết hôn,mẹ nó ở SG,bố nó ngoài bắc,lúc cưới không có sự tham dự bên gia đình chú rể,vì lúc đó đám cưới bất ngờ,do mẹ nó có thai trước,đã hơn 3 tháng.Bên đàng trai chỉ có ban lãnh đạo cty bố nó làm,mình nhớ không lầm là ba nó làm kỷ sư bên cầu đường,trụ sở ngay dưới cầu THỊ NGHÈ( cầu gì mà bên hông sở thú chạy thẳng xuống hướng bình thạnh)mình ko nhớ rỏ có nhớ đúng tên cái cầu đó không.
Cưới về không bao lâu,thì bố với mẹ nó cãi nhau,lổi do mẹ nó,thế là bố nó bỏ đi đến nay hơn 10 năm,luc đó nó chưa được 1 tuổi,từ lúc đi đến nay,bố nó chưa 1 lần ghé lại thăm con thế nào,vậy mà bây giờ nó vẩn nói thương nhớ bố nó.Không biết bố nó có tính gì trong đầu không,mà khi đi đem hết sạch hình ảnh cưới đi hết,giờ muốn lên báo đăng tin củng chẳng có hình ảnh mà tìm,tội nghiêp đứa nhỏ,chả biết hình dáng bố nó thế nào,mà nó cứ nói thương bố nó.Gia đình mẹ nó thì thấy cái lổi mẹ nó lớn quá,nên củng chẳng biết làm thế nào hơn,cứ nghĩ bố nó giận bỏ đi vài ngày rồi về,ai dè đến nay là hơn 10 năm.Lúc này mẹ nó đã có cuộc sống riêng,mà lai không quan tâm đến nó,nó là đứa trẻ ngoan,học giỏi,được ông bà ngoại cưu mang,giờ bà ngoại nó muốn tìm bố nó,và gia đình bên nội,nhưng chẳng có thông tin gì ngoài cai tên của bố nó và hình của nó(nó giống bố nó 98%)mình không biết có nên đăng thông tin của nó lên đây để tìm bố nó được ko,không phải để đòi hỏi chu cấp,chỉ là nó rất mong gặp bố nó 1 lần,mà biết đâu có mẹ nào trên đây,hay bố nào trên đây nhìn nó mà biết được thông tin về bố nó,vì mình nghỉ các bạn trên diễn đàn này đa số sống ở miền bắc,biết đâu có 1 tia may mắn nào thì sao.Nhưng mình muôn các bạn góp ý trước mình có nên làm vậy không và có gì không đúng khi mình làm như thế không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy mang mối được thu từ mẹ nó đầu tiên đó.
Hãy tìm vì dù...