E với bạn gái quen nhau đc 2 tháng.E thấy mình và cô ấy cũng hợp chứ k đến nỗi nào.E là người trải sự đời nhiều,yêu cũng vài mối tình trước khi đến vs cô ấy.cô ấy thì chưa từng yêu ai.Có lẽ vì thế cô ấy dè dặt trong chuyện tc lắmHôm nọ cô ấy tự dưng nói chia tay.E gặng hỏi thì cô ấy bảo là k hợp.E thì k muốn vì e yêu cô ấy nhiều lắm.E vẫn quan tâm cô ấy như bình thường,cô ấy vẫn đón nhận.vẫn đi chơi với nhau nhưng bjo cứ ôm cô ấy là cô ấy k chịu.


A c cho e biết phải làm sao bjo .Cô ấy như vậy là làm sao.E có nên tiếp tục theo kiểu trồng cây si quan tâm hơn hay dừng lại k.E vẫn yêu cô ấy.mà e sợ cứ quan tâm lì cô ấy sẽ ghét e thì cũng k đc.Vì phòng trọ e sát phòng cô ấy.đụng chạm mặt nhau mãi à...